Đồng ý cho chồng thêm con riêng nhưng bí mật ly hôn

Google News

Người chồng khai ông hoàn toàn bất ngờ khi vợ đã chấp nhận cho ông kiếm thêm con ở ngoài giờ lại đòi ly hôn…

Bà H và ông A kết hôn vào năm 2001 và có 2 người con chung (sinh năm 2002 và năm 2005).
Năm 2015, ông A có 1 đứa con riêng ở ngoài (nay đã được 15 tháng tuổi). Ngày 18-11-2016, bà H bất ngờ nộp đơn cương quyết xin ly hôn với chồng, còn ông A thì choáng vàng không hiểu sao vợ lại bất ngờ đòi ly hôn.
Sáng nay (29-5), TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử.
Dong y cho chong them con rieng nhung bi mat ly hon
Ảnh minh họa. 
Tại phiên tòa, bà H khai rằng ông A có con riêng với người phụ nữ khác và lén lút lấy tiền của gia đình gửi cho mẹ đứa trẻ. Theo bà H, ông A đã gửi 200.000.000 đồng từ sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng và hai lần khác mỗi lần 5.000.000 đồng cho mẹ đứa trẻ. Khi biết được ông A có con riêng với người phụ nữ khác, bà H đã cố gắng chấp nhận và mong muốn ông A thay đổi nhưng suốt 1 năm kể từ khi có con riêng, ông A vẫn không thay đổi.
Theo bà, ông A không tôn trọng vợ, ông thường xuyên chửi mắng bà, so sánh bà với người phụ nữ kia và còn đánh bà trước mặt 2 con. Không chấp nhận được cuộc sống như vậy nên bà đã ly thân với ông từ tháng 7-2015 và mong muốn Tòa cho ly hôn với ông A.
Tuy nhiên ông A đã phản bác lại yêu cầu của bà H rằng: ông thừa nhận có 1 đứa con trai riêng với người phụ nữ khác và cũng thừa nhận có gửi tiền cho mẹ đứa trẻ như lời bà H trình bày. Nhưng ông A cho rằng sau khi đã có 2 đứa con gái ông mong muốn được có thêm 1 đứa con nữa. Ông đã thuyết phục bà H sinh thêm con nhiều năm qua nhưng bà H không đồng ý. Vì thế ông đã xin vợ cho kiếm thêm con ở ngoài và bà H đã đồng ý.
Ông khai rằng ông hoàn toàn bất ngờ khi bà H đã chấp nhận cho ông kiếm thêm con ở ngoài giờ lại đòi ly hôn. Bản thân ông A khẳng định, vì bà H không chịu sinh thêm con nên ông mới kiếm thêm bên ngoài chứ ông vẫn yêu thương bà H và chăm lo cho gia đình. Nếu biết vì kiếm thêm con mà dẫn đến phải hầu tòa ly hôn thì ông đã không làm thế. Vì vậy, ông không chấp nhận ly hôn với bà H.
Tại phiên xét xử, HĐXX cũng giải thích cho các đương sự rằng vụ án đã kéo dài khá lâu, bản thân thẩm phán cũng đã tạo điều kiện mời hai bên lên hòa giải rất nhiều lần.
Tuy nhiên, bà H vẫn cương quyết xin ly hôn với ông A. Bà cho rằng không có chuyện bà cho chồng đi kiếm thêm con bên ngoài. Bà cho biết ông có đề nghị sinh thêm con nhưng vì công việc và vì 2 đứa con nên bà không chấp nhận.
Về phía ông A, ông vẫn khăng khăng không chấp nhận ly hôn với bà H và tha thiết mong HĐXX dàn xếp cho 2 vợ chồng.
HĐXX nhận thấy cần thêm thời gian để nghị án nên sẽ tuyên án vào sáng ngày 2-6-2017.
Theo Yến Châu/Pháp Luật TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)