Đánh chết em họ vì tưởng trộm cá

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) đang tạm giữ ông Nông Văn Thách để điều tra, làm rõ hành vi đánh chết em họ vì tưởng trộm cá.

Sáng 29/,7 Thượng tá Bùi Việt Hùng - Trưởng Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) - cho biết: Thông tin ban đầu về vụ việc đánh chết em họ tưởng là trộm cá xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 28/7, tại thôn Cốc Bó (xã Liễu Đô).
Thhời điểm trên, ông Nông Văn Thách (SN 1962) đã dùng chai rượu đánh nhầm em họ mình là ông Nông Văn Liêm (SN 1966) vì tưởng là trộm đi từ dưới ao lên. Do vết thương quá nặng nên ông Liêm đã tử vong.
Danh chet em ho vi tuong trom ca
Ông Nông Văn Thách tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, ông Thách khai nhận, tối cùng ngày ông Thách và nạn nhân cùng nhau uống rượu tại nhà của ông Liêm.
Uống rượu xong, ông Thách ra về và trên đường đi ông Thách tiếp tục lấy chai thủy tinh mua rượu về nhà uống. Đến khoảng 20h40 cùng ngày, khi về đến bờ ao (cách nhà khoảng 30m), ông Thách thấy một người từ dưới ao lên tưởng là trộm cá nên dùng chai rượu đập mạnh nhiều phát vào đầu người này.
Mời độc giả xem clip: Hai xe container chạy dàn hàng ngang, rùa bò trên đường vành đai 3 Hà Nội: Nguồn Facebook:
“Khi chai thủy tinh vỡ ra, ông Thách cầm cổ chai đâm vào cổ người ông Thách nghi là ăn trộm cá. Lúc này, ông Liêm mới hô lên là em Liêm. Ngay sau khi phát hiện đó là ông Liêm, ông Thách đã hô hoán mọi người đưa ông Liêm đi cấp cứu”, Thượng tá Bùi Việt Hùng thông tin.
Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án.
Bảo Ngân-Bảo Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)