Dâm ô trẻ em, cán bộ ngân hàng nhận kết cục đắng

Google News

(Kiến Thức) - Trong chiều nay, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cán bộ ngân hàng Cao Mạnh Hùng về hành vi "Dâm ô trẻ em". 

Chiều ngày 29/9, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, tại Đông Hưng, Thái Bình) về hành vi "Dâm ô trẻ em".
Theo cáo trạng, ngày 10/1/2017, chị Nguyễn T. L. (SN 1972, Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con gái - cháu T.T.Y.N (SN 2008) đến Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trình báo về việc ngày 8/1/2017, cháu N. bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi "Dâm ô" cháu N. tại số 41 ngách 205/41/31 Tân Mai.
Dựa trên kết quả điều tra xác định, tối 8/1/2017, cháu N.(8 tuổi) được mẹ đưa đến nhà bác là Nguyễn T. P. (SN 1967, cùng ngõ) chơi. Khoảng 20h cùng ngày, Cao Mạnh Hùng đưa con trai ra chơi cùng. Thấy cháu N. đến lối vào ngách trên phố Tân Mai để tìm các bạn, Cao Mạnh Hùng bế cháu N. vào trong ngách rồi sờ, ấn ngón tay vào bộ phận sinh dục của cháu N. Sau đó, Cao Mạnh Hùng thêm một lần nữa thực hiện hành vi dâm ô cháu bé. Cháu N. đã kể lại sự việc với chị họ và mẹ của mình biết.
Dam o tre em, can bo ngan hang nhan ket cuc dang
 Bị cáo Cao Mạnh Hùng tại tòa.
Đến tối ngày 9/1/2017, mẹ cháu N. đã yêu cầu Cao Mạnh Hùng viết giấy nhận lỗi, xin lỗi và cam đoan không được làm gì cháu N. nữa. Tuy nhiên Hùng không viết, không nhận có hành vi xâm hại cháu N. Sau gần 2 tháng điều tra, Cao Mạnh Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hùng không thừa nhận hành vi của mình.
Trong suốt phiên tòa xét xử, bị cáo Cao Mạnh Hùng một mực không thừa nhận hành vi dâm ô đối với cháu N.
“Hôm đó bị cáo đang bế con trai ề đến ngõ con trai bị cáo thấy các anh chị đang đùa nhau, chơi “bắt cóc” đòi xuống chơi với các anh chị. Bị cáo đã để con xuống chơi cùng các cháu, sau đó cháu N. bị ngã đè lên con trai bị cáo rồi bị mới cáo bế cháu N. lên. Thấy bị cáo bế cháu N., thì các cháu khác hô “chú Hùng bắt được chị N. rồi”. Tiếp đó, bị cáo bế cháu N. vào ngõ 31 khoảng 23m”, bị cáo Hùng khai tại tòa.
Tuy nhiên, khi Chủ tọa phiên tòa Phan Thanh Huyền hỏi: Theo lời khai bị cáo tại cơ quan công an là 5m? Trong khi đó, mục đích chỉ bế cháu N. cho khỏi đè lên con bị cáo. Thế mà bị cáo lại bế cháu N. sâu vào ngõ để làm gì? Tại sao lại làm thế? Thì cao Mạnh Hùng lí nhí trả lời vòng vo, và nói rằng: "Cơ quan điều tra tự viết ra lời khai vô tình sờ vào bộ phận sinh dục cháu N.".
Khi chủ tọa hỏi "Nếu bị cáo không làm sai thì làm sao phải xin lỗi gia đình chị L.? Cao Mạnh Hùng trả lời rằng, do thấy sai vì đã "bế cháu N". 
Dam o tre em, can bo ngan hang nhan ket cuc dang-Hinh-2
 Tại phiên tòa, khi nhắc về con trai, bà H. (mẹ bị cáo Cao Mạnh Hùng) liên tục bật khóc. Bà cho biết, bản thân không ngờ con vướng vòng lao lý, phạm tội dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Theo kết luận pháp y mà Chủ tọa công bố, ngày 3/3/2017 kết luận thấy cháu N. bị xây xát vùng xương mu, màng trinh bị rách cũ không xác định độ tuổi, không có vết rách mới, không dấu có vết tinh trùng, tỷ lệ tổn hại 1%. HĐXX cho rằng, bị cáo Hùng hôm nay không thành khẩn khai báo.
Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng với mức phạt là 24 tháng tù giam. Đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)