Clip: Một phụ nữ vác mã tấu truy sát nhân viên bến xe

Google News

Ban đầu, người phụ nữ cầm gậy đến hành hung nhân viên thu phí. Hơn 10 phút sau, cô ta kéo thêm đồng bọn vác mã tấu đến truy sát gây náo loạn bến xe Vinh.

Video: Một phụ nữ vác mã tấu truy sát nhân viên bến xe:
Công an TP Vinh (Nghệ An) ngày 27/6 cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra vụ người phụ nữ cùng đồng bọn mang mã tấu, gậy sắt truy sát nhân viên thu phí Bến xe Vinh.
Theo tường trình của đại diện Bến xe Vinh (phường Lê Lợi, TP Vinh), sự việc xảy ra vào trưa 24/6. Thời điểm đó, 2 nhân viên thu phí là Chu Thị Hà Giang (36 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (đang mang bầu) cùng 5 bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở cổng bến xe thì có đôi nam nữ mặc quần áo jean đi xe SH từ trong ra.
Khi qua cổng, nhân viên thu phí yêu cầu 2 người thanh toán phí (theo quy định của Bến xe Vinh, xe đi ra vào bến để đón trả khách, giao nhận hàng hóa đều phải trả phí 4.000 đồng).
Tuy nhiên, đôi nam nữ không đồng ý, có hành vi lăng mạ nhân viên thu phí. Sau lời qua tiếng lại, người phụ nữ ngồi phía sau xe SH thủ sẵn gậy sắt xông vào đánh các nhân viên thu phí và bảo vệ. Trong đó, chị Giang bị đánh vào đùi phải còn chị Nga cũng bị đánh mạnh vào đầu. Rất may, nạn nhân đang đội mũ nên không bị thương.
Nhận thấy tình hình căng thẳng, anh Phan Bá Quyết - Tổ trưởng tổ An ninh trật tự yêu cầu các nhân viên trong tổ ra can ngăn. Tuy nhiên, 2 người không dừng lại mà còn hung hãn đánh vào tay anh Quyết rồi bỏ đi và dọa sẽ quay lại.
Người phụ nữ kéo đồng bọn truy sát nhân viên Bến xe Vinh. Ảnh: Cắt từ clip.
Hơn 10 phút sau, 2 côn đồ này quay lại kéo theo gần 10 người mang mã tấu, kiếm, gậy sắt chạy vào bến xe truy sát, đuổi chém nhân viên làm việc tại đây.
Sau khi dùng cán mã tấu đánh chị Chu Thị Hà Giang liên tục vào cẳng tay, vai phải và đùi trái, nhóm người truy đuổi, lùng sục khắp Bến xe Vinh gây náo loạn.
Chị Giang bị thâm tím ở một số bộ phận như tay, vai, hông. Còn chị Nga bị đánh vỡ mũ cối. Công an phường Lê Lợi sau đó đến hiện trường lập biên bản, ghi nhận hiện trường và lấy lời khai bị hại. Sáng 27/6, trao đổi với PV, mặc dù đã 3 ngày trôi qua nhưng chị Giang cho biết vẫn đang rất sợ hãi, hoảng loạn.
Theo Zing News

Bình luận(0)