Cặp tình nhân tự vẫn vì thua bạc ở casino vùng biên

Google News

Từ vụ việc chấn động khi một đôi tình nhân tự tử vì thua bạc ở Rạch Giá, PV trong vai con bạc đã thâm nhập vào các casino ở Campuchia.

Bán mạng ở casino
Chiều 13/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Quốc Sử, Trưởng Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xác nhận, sau nhiều ngày điều tra, Công an TP.Rạch Giá đã xác định vụ đôi nam nữ nhảy cầu Kinh Nhánh tự tử là do thua bạc.
Theo Đại tá Sử, kết quả điều tra xác định, vào thời điểm chiều ngày 10/2 (mùng 3 Tết Bính Thân 2016), một đôi nam nữ xuất hiện tại khu vực cầu Kinh Nhánh. Cặp đôi này đứng trên cầu, khi không có ai chú ý thì bất ngờ nhảy xuống sông tự tử vì thua bạc. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã lao xuống sông ứng cứu đôi nam nữ.
Tuy nhiên, người dân chỉ cứu sống được cô gái, còn nam thanh niên khi vớt lên bờ đã tử vong. Cô gái tên là Nguyễn Thị Thu Thủy (tên đã thay đổi, ngụ TP. Rạch Giá), còn nam thanh niên tên là Trần Văn Tài (tên đã thay đổi, 24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá), cả hai là tình nhân của nhau.
Ngày đầu năm, tại casino luôn tấp nập con bạc người Việt đến sát phạt. 
Cũng theo thông tin Đại tá Sử cung cấp, cô gái khai nhận, vào sáng mùng 3, anh Tài khoe có mang theo số tiền lớn và rủ chị Thủy sang casino ở Campuchia giáp biên giới thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đánh bạc.
Do cũng có máu cờ bạc nên cả hai sang casino ở Campuchia. Tại đây, cả hai lao vào sát phạt với nhiều hình thức cờ bạc. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, số tiền vài chục triệu đồng mà anh Tài mang theo đã hết sạch.
Vì muốn gỡ gạc, cả hai vay “nóng” ngay tại casino để tiếp tục đánh bạc. Sau nhiều lần như vậy, họ thua tổng cộng số tiền hơn 600 triệu đồng. Sau đó, cả hai quay về lại TP.Rạch Giá để lấy tiền trả nợ. Trên đường về, do biết bản thân không có khả năng trả nợ, sợ dân xã hội đen tại casino thanh toán, liên lụy người thân, cả hai đã nhảy cầu tự tử để giải thoát.
Vào chiều 13/2, tiếp xúc với PV, Thủy vẫn còn hối hận vì chuyện đã xảy ra. Cô gái trẻ này phân trần, thấy bạn bè ai cũng sang casino ở Campuchia đánh bạc đầu năm lấy hên nên cô cũng “học đòi” đi theo. Ai ngờ, tại casino cô cùng người yêu đã bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen và dẫn đến mang số nợ hơn 600 triệu đồng. “Hiện giờ tôi vô cùng rối, người yêu tôi thì đã chết, không biết số nợ của cả hai sẽ giải quyết thế nào”, Thủy tâm sự.
Thông tin thêm với PV, anh Nguyễn Văn T. (bạn thân của anh Tài) cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh Tài đã nhiều lần sang casino đánh bạc và thua hàng chục triệu đồng. Trong nhóm bạn chơi với anh Tài, hầu như người nào cũng đã sang casino đánh bạc. “Hầu như chúng tôi chơi đều thua, chưa ai thắng cả.
Biết rằng đánh bạc tại casino sẽ thua nhưng không hiểu vì lý do gì mà chúng tôi cứ lao vào. Sau chuyện của anh Tài và người yêu, tôi đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ dính vào casino nữa”, anh T. cho hay.
“Say máu” trả bằng… máu
Để tìm hiểu thêm thông tin về sự việc của anh Tài và chị Thủy, PV trong vai một con bạc đã tìm đến casino này. Thông qua một con bạc thường xuyên tìm đến đây để sát phạt, PV nhanh chóng được dẫn qua mà không gặp phải một khó khăn nào. Tại casino mang tên H.T., PV mới phát hiện, đây là casino lớn nhất tại khu vực biên giới. Trung bình mỗi ngày có gần 100 con bạc người Việt sang đây sát phạt.
Khi vừa bước đến cổng, một người đàn ông đã bước đến soát người, đề phòng mang “vũ khí”. Sau khi không thấy gì, chúng tôi bước vào bên trong. Vừa bước vào, PV nhanh chóng bắt gặp các con bạc người Việt cùng hàng trăm con bạc người địa phương đang “say máu”. Qua ghi nhận, PV thấy hầu như các con bạc đến đây chơi đều thua sạch tiền mang theo.
Hi hữu lắm PV mới thấy có con bạc thắng tiền. Khi các con bạc thua sạch tiền mang theo, các đối tượng cho vay của casino nhanh chóng tiếp cận và thuyết phục vay tiền mà không cần bất kỳ thế chấp tài sản gì.
Tiếp xúc với một con bạc người Việt tên P. (ngụ thị xã Hà Tiên), PV được anh này tiết lộ là lấy trộm gần 90 triệu đồng của gia đình sang casino đánh bạc. Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 tiếng anh đã thua sạch.
Ngay sau đó, một người đàn ông to cao của casino đã tiến đến hỏi muốn vay tiền để đánh tiếp không. Người này còn bảo, anh P. không cần thế chấp tài sản gì. Nếu anh P. thắng bạc thì trả tiền gốc với lãi cho người này, còn thua thì anh P. có thể quay về Việt Nam để lấy tiền rồi quay lại casino để trả.
Điều ràng buộc duy nhất là anh P. phải ký vào một tờ giấy vay nợ do người đàn ông này soạn. Nói đến đây, anh P. nhanh chóng cầm số tiền 50 triệu đồng vừa vay được rồi tiếp tục lao vào sát phạt.
Tiết lộ với PV, người bạn đồng hành cũng là con bạc của casino này cho hay, cứ vào những ngày Tết Nguyên đán, các con bạc người Việt lại sang đây sát phạt.
“Thời gian qua, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh các con bạc người Việt bị bọn người của casino hành hung, đe dọa chặt chân tay, mổ lấy nội tạng để trả tiền vay nợ tại casino. Tôi cũng biết rất nhiều người từng qua đây đánh bạc đều khuynh gia bại sản, thậm chí nhiều con bạc vì làm liều ăn trộm tài sản mà bị bắt đi tù”, người đồng hành của PV nói.
Người đồng hành này cũng nói thêm: “Tại casino, chủ casino luôn tìm mọi cách để hút sạch máu con bạc người Việt. Sau nhiều lần đến đây chơi, tôi phát hiện, những người đứng quầy tại các trò cờ bạc của casino đều có nhiều chiêu trò để gian lận, với mục đích làm cho con bạc thua sạch tiền. Nhìn họ ăn mặc lịch sự như vậy, nhưng bên trong lớp áo kia là hàng loạt thiết bị chỉ phục vụ cho việc gian lận. Bên cạnh đó, nhiều con bạc lầm tưởng việc vay tiền dễ tại casino thì cũng dễ bùng tiền là hoàn toàn sai lầm”.
Một người đàn ông tên Hải (làm công việc đưa con bạc người Việt sang casino) bày tỏ: “Hầu như Tết Nguyên đán năm nào, các con bạc người Việt cũng sang casino đánh bạc. Tết năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng hiện tượng trên không hề giảm. Mặc dù biết sẽ thua bạc nhưng không hiểu sao họ vẫn tìm đến như con thiêu thân”.
Tại các casino nằm giáp biên giới giữa Campuchia và các tỉnh Long An, Đồng Tháp, PV cũng ghi nhận cảnh tượng tấp nập con bạc người Việt tìm đường sang sát phạt, mong trúng đậm ngày đầu năm.
Chặt ngón tay, cắt trụi tóc để ép đòi tiền chuộc
“Khi con bạc vay tiền và thua bạc, chúng nhanh chóng ép con bạc phải ký giấy vay tiền và cam kết phải trả tiền trong vòng mấy ngày, nếu không chúng sẽ “xử”.
Trước khi cho về Việt Nam, chúng đánh cho một trận nhừ tử. Chúng thậm chí còn cử người theo con bạc về Việt Nam để lấy tiền. Chưa hết, bọn người bảo kê tại casino còn dùng thủ đoạn chặt ngón tay, cắt trụi tóc để ép người nhà của con bạc mang tiền sang chuộc người.
Thời gian qua, tại casino này đã có đến 3 vụ con bạc nhảy lầu tự tử vì bị bọn người bảo kê của casino đánh đập”, người đồng hành này chia sẻ.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)