Canh bạc của nhóm công nhân và cái kết khủng khiếp

Google News

(Kiến Thức) - Đang say máu sát phạt lẫn nhau, nhóm công nhân nổ ra mâu thuẫn gay gắt rồi dùng dao, cây sắt xông vào ẩu đả loạn xạ khiến một thanh niên tử vong thương tâm. 

Ngày 7/44, thông tin vụ án mạng trên chiếu bạc, Công an quận 2, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bảo Tuấn (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người".
 Đối tượng Tuấn bị bắt giữ chỉ sau 1 giờ gây ra vụ án mạng.
Theo hồ sơ điều tra, tối 19/4, Tuấn và anh Võ Trọng Văn (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng nhóm bạn tổ chức đánh bạc tại phòng trọ ở khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2). Khoảng 22h cùng ngày, Tuấn và Văn xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau nhưng được nhóm bạn can ngăn.
Ít phút sau, 2 người tiếp tục dùng dao, cây sắt đánh nhau loạn xạ. Hậu quả, Văn bị Tuấn đâm 1 nhát vào ngục gục tại chỗ và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Tuấn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 2 có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ giết người. Hơn 1 giờ sau, công an bắt giữ được Tuấn khi hắn đang lẩn trốn ở quận 2.
Tại trụ sở công an, Tuấn khai trước đó có uống rượu và tham gia đánh bạc với nạn nhân. Do bị Tuấn thách thức lại có hơi men trong người nên gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)