Cái giá phải trả cho gã trai bóp cổ người yêu đến chết

Google News

(Kiến Thức) - 19 năm tù là mức án thích đáng cho gã trai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nhẫn tâm bóp cổ người yêu tới chết. Gã sau đó định tự sát nhưng không thành.

Ngày 12/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xử sơ thẩm lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) với bị cáo Lưu Văn Hải (39 tuổi, quê Trà Vinh) về tội danh giết người.
Theo cáo trạng vụ án bóp cổ người yêu tới chết, bị Hải và chị Hà Thị Yến (32 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) vốn có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, đến tháng 11/2017, chị Yến muốn chấm dứt tình cảm nên giữa hai người xảy ra cãi vã.
 Bị cáo Hải tại phiên tòa. Ảnh PLO.
Đến ngày 15/11/2017, Hải tìm đến nhà người yêu để mong hàn gắn lại tình cảm nhưng trong quá trình nói chuyện tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hải ngay lập tức đã bóp cổ cô gái đến chết.
Anh ta sau đó đi mua thuốc ngủ uống để tự tử nhưng không chết. Hải sau đó đến công an tự thú.
Tại phiên xét xử, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Hải mức án 19 năm tù giam cho tội giết người.
Khánh Hoài (T/H)

Bình luận(0)