Bảo vệ trộm điện thoại hơn 1,5 tỷ tặng gia đình bạn gái

Google News

(Kiến Thức) - Đúng dịp lễ 8/3, gã nhân viên bảo vệ đột nhập FPT Shop lấy điện thoại di động có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, sau đó về quê tặng gia đình bạn gái.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Tạ Chí Dũng (30 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Đình Đạt (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để lập hồ sơ bàn giao Công an TP HCM tiếp tục xử lý hành vi “trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Bao ve trom dien thoai hon 1,5 ty tang gia dinh ban gai
Gã bảo vệ đột nhập trộm hàng tỷ đồng ở cửa hàng FPT Shop. 
Theo thông tin từ CQĐT, sáng 8/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú nhận được tin báo về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại cửa hàng thiết bị di động FPT Shop (địa chỉ số 189-191, đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số tài sản bị mất trộm là 82 sản phẩm điện tử gồm điện thoại di động, máy tính bảng các loại... trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ Phòng CSHS (PC45), Công an TP HCM đã trích xuất camera tại cửa hàng. Qua đó, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là nhân viên bảo vệ trực tại cửa hàng mang tên Nguyễn Văn Huy và đã bỏ trốn.
Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, bộ hồ sơ xin việc của người này tại công ty bảo vệ là giả khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây án là Võ Tạ Chí Dũng khi hắn đang lẩn trốn cùng bạn gái ở Bến Tre.
Bao ve trom dien thoai hon 1,5 ty tang gia dinh ban gai-Hinh-2
 Số tài sản công an thu được sau khi phá án.
Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, sau khi dùng bộ hồ sơ giả qua mặt được công ty bảo vệ để được nhận vào làm nhiệm vụ bảo vệ ở của hàng FPT Shop, hắn nảy sinh ý định lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn thì cơ quan công an cũng không thể lần ra mình.
Rạng sáng ngày 8/3, khi được phân công trực bảo vệ, Dũng mở khóa lấy trộm 68 điện thoại di động, 12 máy tính bảng, máy tính xách tay, 2 đồng hồ thông minh đời mới rồi mang về phòng trọ của bạn gái mình là N.T.T.N (24 tuổi, quê Bến Tre) cất giấu.
Sau đó, Dũng lấy một chiếc iPhone 7 Plus Gold tặng bạn gái rồi cùng đối tượng này đến cửa hàng điện thoại của em họ N. là Nguyễn Đình Đạt tại số 699 Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để bán 68 thiết bị gồm điện thoại, đồng hồ thông minh... với giá chỉ 660 triệu đồng. Đạt dù biết đây là tài sản do Dũng phạm tội mà có nhưng vì hám rẻ nên đã đồng ý mua.
Sau khi có tiền, Dũng dẫn bạn gái ngao du, ăn chơi khắp nơi từ Bình Phước về TP HCM rồi xuống Bến Tre ra mắt gia đình bạn gái. Tại đây, để chứng tỏ sự hào phóng và đẳng cấp “dân chơi”, Dũng móc ra 3 chiếc điện thoại đắt tiền tặng gia đình N. và tặng thêm bạn gái một chiếc máy tính Macbook và một chiếc iPad.
Trong lúc đang tận hưởng cuộc sống đại gia cùng bạn gái, Dũng bị cơ quan công an lần ra và bắt khẩn cấp. N. cũng bị cơ quan công an lập hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý sau về hành vi không tố giác tội phạm.
Bài đang được đọc nhiều:

>>> Ảnh: Người dân chặn trước cửa nhà phản đối tháo dỡ bậc tam cấp

>>> Ảnh: Chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội kiên quyết không trả vỉa hè

>>> Kẻ nghi xâm hại bé gái ở Hà Nội là "con ông cháu cha"?

>>> Ảnh: Lạ lùng vạch kẻ vỉa hè thò ra thụt vào ở Hà Nội

>>> Ảnh: Những con đường có vỉa hè đẹp nhất nhì Hà Nội

>>> Người đàn ông bỏ bạc triệu thuê ốc đảo sống cô độc giữa Sài Gòn

>>> Cận cảnh dàn vũ khí "khủng" của cảnh sát cơ động đặc nhiệm

>>> Những cây xà cừ trên đường Kim Mã giờ sống chết ra sao?

>>> Ảnh: Cảnh sát đặc nhiệm dũng mãnh đấu súng giải cứu con tin

>>> Hiện trường ôtô đâm điên loạn, người bị thương la liệt vỉa hè Hà Nội

Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)