Ám ảnh tuổi thơ “phủ” đầy bụi quặng

Google News

Ánh mắt long lanh là điểm sáng duy nhất trên gương mặt nhem nhuốc của cậu bé 9 tuổi Thào Mí Hồ (thôn Ngàm Sọt, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Hà Giang)... Ám ảnh hơn là cảnh tượng hàng trăm ánh đèn thợ mỏ của các em nhỏ - như Thào Mí Hồ - đang ngược núi sau một đêm mót quặng.

Am anh tuoi tho “phu” day bui quang

Hàng đêm, Thào Mí Hồ (phải) vẫn theo bạn đi mót quặng tại bãi thải của mỏ khai thác antimon.
Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-2
Công việc của bọn trẻ thường từ 8 giờ đến 22 giờ đêm. 

Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-3
Cảnh mua bán diễn ra ngay tại lề đường ĐT176, dưới ánh đèn mỏ đeo trên trán mỗi người.

Bãi thải của mỏ khai thác antimon ở Mậu Duệ từ nhiều năm nay là nguồn sinh kế của nhiều gia đình các thôn bản xung quanh. Điều đặc biệt là việc mót những cục quặng từ bãi thải này lại là công việc của những đứa trẻ, đang tuổi ăn học, vui chơi. Mỗi đêm, khi xe mỏ đổ thải trút xuống bãi, hàng trăm đứa trẻ lại lăn mình vào đống thải đó, nhặt nhạnh những cục đá màu xám ánh lên tia kim loại. Sau nhiều giờ, công việc của chúng chỉ kết thúc khi công ty ngừng đổ thải.

Bọn trẻ lục tục ngược núi lên đường cái bán cho những người lớn đang chờ thu mua thành quả mỗi đêm của chúng. Đứa 2kg, đứa 5kg... với giá 15.000 đồng/kg. Háo hức với dăm chục nghìn đồng, chúng tự thưởng cho mình tấm bánh, cái kẹo rẻ tiền từ một người bán hàng di động cũng chờ chúng ngay tại đây.  Cảnh tượng ấy diễn ra hàng đêm dưới ánh đèn mỏ lập loè, bất chấp sự nguy hiểm như đá lăn, ngã xuống vực, và nhất là thứ bụi độc hại từ antimon ngấm vào cơ thể lũ trẻ ngày này qua ngày khác... 

Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-4
Giá thu mua quặng là 15.000 đồng/kg. Cậu bé háo hức nhìn người phụ nữ đang đếm tiền.
Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-5
Thành quả sau một đêm mót quặng của cô bé chừng 12-13 tuổi. 

Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-6
Cô bé cầm trong tay số tiền bán quặng mót một đêm được 35.000 đồng.

  

Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-7
Những đứa trẻ ngay lập tực mua bánh kẹo để tự thưởng sau một đêm làm việc.

   

Am anh tuoi tho “phu” day bui quang-Hinh-8
Những bé gái sung sướng ăn quà khi chân tay, mặt mũi còn lem luốc bụi quặng.

 

Theo Lê Hữu Thọ / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)