2 mẹ con đuối nước: Tiếng khóc ai oán vùng quê nghèo

Google News

Thấy con gặp nạn, chị H, ngay lập tức lao xuống cứu, nhưng do nước sâu nên cả hai mẹ con đều bị đuối nước.

Vào khoảng trưa ngày 7/5, chị M. Th. H, (SN 1978) cùng con trai Đ. V. Ng, (SN 2014), ở xóm 1 Thanh Lãng, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đang bước xuống ghe để lên bờ. Cháu Ng, không may bị trượt chân ngã xuống sông. Thấy con gặp nạn, chị H, ngay lập tức lao xuống cứu, nhưng do nước sâu nên cả hai mẹ con đều bị đuối nước.
2 me con duoi nuoc: Tieng khoc ai oan vung que ngheo
Gia đình đang lo hậu sự cho 2 mẹ con chị H. 
Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng người nhà nạn nhân tìm 2 mẹ con chị H, suốt đêm. Cho đến 8h30 phút sáng ngày 8/5, gia đình cùng chính quyền địa phương mới phát hiện thi thể 2 mẹ con trôi trên sông cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 800 mét.
Chiều ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn xác nhận: “Tại địa phương vừa mới xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong. Sau khi nhận được thông tin chúng tôi cắt cử người tìm kiếm suốt cả đêm. Hiện chính quyền cùng người thân đang lo hậu sự cho cả 2 mẹ con.
Chị H, có 3 người con (2 trai, 1 gái). Gia đình chị gắn bó với nghề sông nước hàng chục năm nay. Sự việc không may khiến gia đình cùng lúc mất đi hai người thân”.
Theo Ngọc Hưng/Giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)