Diễn viên Lê Phương: “Mẹ Trung Kiên từng cấm anh yêu tôi“

Google News

Không chỉ mẹ Trung Kiên phản đối mối tình lệch tuổi này mà mẹ Lê Phương cũng quyết liệt không đồng ý, bà nhất dịnh không gặp mặt Trung Kiên.

Với mẹ diễn viên Lê Phương, bà lo lắng con gái vốn đã chịu nhiều buồn đau trong tình yêu, hôn nhân và vừa trải qua cú sốc ly hôn sẽ tiếp tục khổ khi yêu người nhỏ hơn mình đến 7 tuổi. "Mẹ tôi quyết phản đối và cứng rắn đến mức không chịu gặp mặt Kiên", Lê Phương kể.
Phía gia đình Trung Kiên cũng “căng” không kém. Tình huống trở nên xấu hơn khi Lê Phương và Trung Kiên quen nhau đúng thời điểm đài truyền hình đang phát sóng bộ phim truyền hình . "Chỉ khoảng 10 tập đầu, tôi được đóng vai trẻ, hơn hai phần ba còn lại, nhân vật của tôi đã ở tuổi trung niên, con cái đều đã trưởng thành. Mẹ Trung Kiên “đứng tim” khi nhìn bộ dạng người yêu của con trai trong bộ dạng "đứng tuổi" đó và càng phải đối quyết liệt hơn”, cô chia sẻ.
Dien vien Le Phuong: “Me Trung Kien tung cam anh yeu toi“
Lê Phương - Trung Kiên muốn trở thành đôi song ca mới của sân khấu ca nhạc. 
- “Chiến lược” nào của cả hai trong công cuộc chinh phục hai gia đình?
- Cả hai thoả thuận cần có thời gian để hiểu nhau kỹ hơn. Chỉ bao giờ thực sự hiểu nhau, cảm thấy đủ gắn bó và quyết tâm phải “thuộc về nhau” thì lúc đó sẽ cùng nhau về thưa chuyện với hai gia đình.
Khi đã chắc chắn với “trái tim” của mình, hai đứa lần lượt về làm việc với từng “hộ gia đình”. Cha mẹ nào rồi cũng sẽ xiêu lòng và chấp nhận tình yêu của con khi thấy con hạnh phúc. Tình yêu, sự chân thành và hạnh phúc của chúng tôi cuối cùng cũng đã được ba mẹ hai bên chấp nhận. Đến giờ thì khi về nhà tôi, tôi bị cho ra rìa, ngược lại về nhà Kiên, Kiên sẽ bị “bỏ rơi”.
Dien vien Le Phuong: “Me Trung Kien tung cam anh yeu toi“-Hinh-2
Tùng bị hai gia đình ngăn cản, nhưng Lê Phương - Trung Kiên đã thuyết phục cả hai bên bằng chính tình yêu chân thành của mình. 
- Yêu nhau sau một chuyến đi Trường Sa, điều gì ở chàng thanh niên kém Phương đến bảy tuổi có thể đủ sức làm trái tim Phương “đập loạn nhịp”?
- Trước chuyến đi Trường Sa, đội văn nghệ xung kích thường có những buổi gặp gỡ, giao lưu để bớt bỡ ngỡ khi lên tàu và có thể giữ được vai trò kết nối các thành viên trong chuyến đi. Thật lòng, những vết thương sau lần đổ vỡ hôn nhân khiến tôi như con chim sợ cành cây cong, luôn có cảm giác đề phòng và sống khép kín. Gặp Trung Kiên tôi chỉ nghĩ Trung Kiên như một cậu em trai nhỏ, sẽ cùng nhau có mặt trong chuyến đi.
Cho đến lúc nghe Trung Kiên hát những ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng, tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, không phải vì chất giọng của ca sĩ từng là Quán quân Tiếng hát Truyền hình 2013 mà vì sự già dặn khi thể hiện cảm xúc trong từng bài hát. Gắn bó với nhau trong một chuyến đi, tôi càng có nhiều cơ hội để hiểu hơn về Trung Kiên.
Chững chạc trong suy nghĩ, cảm nhận và đi trước khá xa so với tuổi tác của mình, Trung Kiên dần khiến tôi yêu mến, cảm phục về sự chín chắn, lối sống có trách nhiệm và thái độ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Hai đứa "về một đội" ngay sau chuyến đi Trường Sa đó.
- Cho dù có cố gắng che giấu thì những người yêu mến Phương vẫn nhận ra bạn rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại?
- Trung Kiên là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác hoàn toàn tin tưởng và được bảo vệ. Trung Kiên cũng là người đầu tiên tôi có thể chia sẻ tất cả những vui buồn, ước mơ, dự định của mình cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng Trung Kiên bàn bạc những kế hoạch của tương lai, lên những dự án mới và cùng đặt mục tiêu để thực hiện. Với người phụ nữ như tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản có vậy.
- Cả Lê Phương và Trung Kiên đều thuộc mẫu người rất cá tính, có khi nào vì bàn bạc mà bất đồng quan điểm và cãi nhau?
- Tranh luận là điều tất nhiên phải có bởi ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng đây cũng là lúc Trung Kiên cho tôi có thêm niềm tin rằng Trung Kiên là người rất chững chạc và luôn biết bảo vệ quan điểm của mình thay vì dễ dàng thoả hiệp.
Cả hai đều cứng đầu, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi không thuộc mẫu người bảo thủ. Chúng tôi xác định dù ý kiến quan điểm ban đầu có thể không đồng nhất, nhưng tất cả cũng chỉ để kế hoạch, công việc của mình được thực hiện một cách tốt nhất. Mỗi người sẵn sàng “chia tay” quan điểm, suy nghĩ của mình nếu đối phương chứng minh được đó là quan điểm không đúng.
- Có vẻ như so với Phương, Trung Kiên phải vượt qua nhiều “cửa ải” hơn, vì Phương còn có bé Cà Pháo?
- (Cười) Họ dễ gần và nhanh thân thiết với nhau hơn tôi mong đợi. Phần do Cà Pháo là đứa trẻ dạn dĩ, dễ gần gũi và làm quen rất nhanh với “người lạ”. Phần do Trung Kiên cũng rất chịu chơi với trẻ con và nghĩ đủ trò đùa nghịch với Pháo. Lạ một điều, Trung Kiên rất có uy với Pháo. Có thể chơi đùa, nghịch ngợm cùng nhau cả ngày, nhưng nếu Pháo làm gì sai, chỉ cần doạ méc chú Trung Kiên là Cà Pháo ngoan liền sau một nốt nhạc.
Dien vien Le Phuong: “Me Trung Kien tung cam anh yeu toi“-Hinh-3
Trung Kiên giờ là bạn thân của con trai Lê Phương - bé Cà Pháo. 
- Không chỉ là đôi song ca được đánh giá khá cao ở cuộc thi Ngôi sao Phương Nam, hình như Phương đang muốn chuyển dịch sang ca nhạc thay vì diễn xuất như trước đây?
- Diễn xuất là nghề tôi được đài tạo bài bản và ít nhiều cũng đã có được những thành công nhất định. Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ công vịệc diễn xuất. Nhưng song song đó, tôi vẫn muốn cùng Trung Kiên xây dựng một đôi song ca mới.
Sở hữu nhiều giải thưởng uy tín ở các cuộc thi âm nhạc: Quán quân Tiếng hát truyền hình 2013, giải Thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng truyền cảm nhất do Hội đồng Báo chí bình chọn; Giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường 2010; giải Nhất dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2013 - Trung Kiên có nhiều lợi thế về giọng ca để có thể hỗ trợ cho tôi.
Chúng tôi đã lên ý tưởng sẽ xây dựng những tiết mục song ca theo phong cách riêng và mới lạ so với những đôi trước đây. Hy vọng khi trình làng, chúng tôi sẽ được khán giả đón nhận.
- Còn ý tưởng “cùng về dưới một mái nhà”, hai bạn dự tính đến khi nào sẽ thực hiện?
- Kế hoạch đó sẽ được thực hện khoảng cuối năm 2017.
- Cám ơn Lê Phương
Theo Thảo Vân/Báo Phụ Nữ

>> xem thêm

Bình luận(0)