Tình già muốn “đổi gió“

Google News

Hai ông bà cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu quyết định đi ăn tối và xem phim cùng nhau.

Lúc trở về thấy bạn có vẻ buồn bã, cụ bà bạn cùng phòng hỏi:

- Có chuyện gì khiến bà buồn thế?

- Phải đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần!

- Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ!

- Ông ấy đâu có sàm sỡ. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã chết.

***

Sau những ngày đông giá lạnh, chợt một chiều, thời tiết trở nên ấm áp. Cặp vợ chồng già nọ ra ngoài hiên ngồi sưởi nắng và ôn lại những hoài niệm đẹp đẽ của quá khứ.

Bà già nói với ông già:

- Em nhớ ngày xưa anh thường ngồi sát vào em cơ!

Thế là ông già xích lại gần bên. Bà già lại tiếp:

- Em nhớ hồi đó anh thường choàng tay ôm em rất chặt…

Ông già run rẩy vòng tay qua eo bà già, siết chặt lại. Bà già lim dim mắt nhớ lại:

- Em nhớ là anh còn thích cắn vào vai em nữa kia.

Ông già lập cập đứng lên:

- Được! Được! Để anh vào nhà lấy hàm răng giả ra đã!

***

Một đôi vợ chồng nọ tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn rất “xuân”. Một hôm ông rủ bà đi du lịch:

- Này bà, để kỉ niệm cho ngày tôi trót dại nói lời yêu bà, tôi mời bà đi du lịch, bà thích đi đâu, liệt kê danh sách ra, tôi chủ trì bà chủ chi?

- Sa Pa ông nhé, ở đó có phiên chợ tình… he he.

- Bà lại thế rồi, già rồi mà còn…

Buổi tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, ông nằm dặn bà:

- Sáng sớm mai ta đi chuyến tàu hỏa 6 giờ, vậy 5 giờ bà gọi tôi dậy, dậy muộn sẽ không kịp chuyến tàu.

Bà vợ vui vẻ nhận lời:

- Được thôi, ông yêu, chỉ cần lúc 5 giờ ông cấu tôi một cái, tôi sẽ ngay lập tức gọi ông dậy ngay.

- Hả?!

***

Một ngày đẹp trời nọ, hai vợ chồng già lại dẫn nhau đi rạp chiếu phim quốc gia để “đổi gió”. Đang xem bộ phim lãng mạn gay cấn thì bà vợ giật thót mình, bấu vào tay ông chồng:

- Ông nó ơi! Tôi quên không tắt bếp ga rồi, nói rủi chẳng may hỏa hoạn thì sao?

Ông chồng vẫn điềm tĩnh.

- Ui giời! Lo gì, tôi cũng quên không tắt nước, nên thể cháy nhà được đâu, mau xem đi, đang cảnh “nóng”, mất cả hứng.

H.T (st)

Bình luận(0)