Chiêu tán gái đầy bạo lực

Google News

Một cô gái đang đi trên đường thì có một anh tay cầm viên gạch đuổi theo.


Hoảng quá cô gái bỏ chạy...

Chạy được 200m thì cô gái dừng lại vì quá mệt.

Cũng vừa lúc anh kia chạy tới (gay cấn quá):

- Em ơi phang anh một cái xem là thật hay mơ. Em đẹp quá! Làm người yêu anh nhé…

***

Anh chàng hay nịnh đang để ý cô gái rượu của ông hàng xóm. Một hôm sang chơi anh tán:

- Bác à, cô út nhà bác trắng ghê bác nhỉ?

- Nó cứ ở nhà suốt ngày, có đi đâu mà đen.

Anh ta cố vắt óc nịnh thêm một câu:

- Bác khiêm tốn thế, chứ cháu thấy mấy con heo nhà bác có đi đâu đâu mà cũng đen thui!!!

***

Hai cô bạn ngồi "tám": "Chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi?".

- Cho vào dĩ vãng rồi.

- Sao vậy? Hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?

- Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ...

- Sàm sỡ cậu hả?

- Tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ, sợ nước vào.

St

Bình luận(0)