“Ăn cơm trước kẻng“

Google News

Một cô gái lỡ "ăn cơm trước kẻng", bà mẹ biết chuyện khóc lóc:...


- "Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi, yêu thì cứ yêu nhưng phải giữ chặt cái cạp quần cơ mà. Con ơi là con". 

- Nhưng khi đi chơi, con chỉ mặc váy thôi mà - Cô gái gào to hơn.

***

Trong lớp học nọ, cô giáo đang ôn thi về giới tính cho học sinh và phê phán việc "ăn cơm trước kẻng". 

Sau một hồi giải thích và kết luận rằng làm việc đó là không tốt, các em phải tránh, cô giáo hỏi học sinh có ai ý kiến gì không? Tất cả đồng tình, duy nhất có một em trai nêu ý kiến:

- Người "ăn cơm trước kẻng" là người bị "đói" nên mới ăn như vậy. Em thấy không nên phê phán người như vậy.

Cô giáo hỏi:

- Tại sao?

Học sinh đó giải thích:

- Nếu một anh chàng quen một người, yêu người đó, và "ăn cơm trước kẻng" với người đó, sau đó thì cưới về làm vợ. Còn một người kia quen một người con gái, rồi "ăn cơm" xong, bỏ đi quen người khác, tìm cách "ăn được cơm" sau đó bỏ đi quen người khác... cứ tiếp tục như thế nên anh ấy không bị "đói". Cuối cùng thì anh quen vợ anh ta, anh ta "no" rồi nên không đòi "ăn cơm", mà khi "đói" thì sang nhà hàng xóm "ăn". Cuối cùng, cưới về anh ta không bị nói là "ăn cơm trước kẻng". Vậy hai anh trên thì anh nào tốt hơn anh nào?

Cô giáo suy nghĩ một hồi và nói:

- Cô cho em 10 điểm trong môn này.

Học sinh trả lời:

- Chưa thi mà cô cho em 10 điểm vậy là em "ăn cơm trước kẻng" rồi đó.

TRUYỆN CƯỜI KHÁC:
Sưu tầm

Bình luận(0)