Mời ăn bánh còn bắt trả tiền

Google News

(Kiến Thức) - Một ông già  đi chợ, khi đi ngang qua cửa hàng bánh thấy cô chủ quán đang mời khách hàng vào ăn, ông ta liền vào quán ăn hết một đĩa bánh bèo.

Ăn xong ông ta đứng giậy đi ra ngoài, cô chủ quán liền kéo tay ông ta lại và hỏi:

- Sao ông ăn bánh của cháu mà lại không trả tiền?

Ông già trả lời:

- Ơ! Cô này hay nhỉ? Mời người ta ăn bánh mà còn bắt nguời ta trả tiền là sao?

Cô chủ quán tức giận bảo:

- Thế ông định ăn không bánh của cháu à?

Ông già đáp:

- Ăn không đâu mà ăn không. Tôi chấm nước mắm cơ mà.

Phạm Văn Điển

Bình luận(0)