Hà Nội: Cầu bê tông biến thành… cầu tạm

Google News

Chỉ một đoạn cầu gần 200m, nhưng sau hơn 5 năm xây dựng, cầu đâu không thấy, chỉ thấy những đống cát, sỏi vẫn ngổn ngang.

Với lý do chưa đủ kinh phí để xây cầu và giải tỏa mặt bằng, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tìm phương án thay thế là cho đấu thầu để xây cầu treo, cầu tạm. Để qua cầu treo, mỗi phương tiện phải trả 5.000-10.000 đồng/lượt, thậm chí là 20.000 đồng/lượt vào ngày mưa.
Vậy là suốt 5 năm qua, cầu bê tông đã hóa thành cầu tạm, còn cầu treo thì bất đắc dĩ trở thành chiếc cầu đi lại chính của người dân. Nếu như chính quyền địa phương vẫn một mực nói “không biết” sự việc này thì người dân vẫn cứ phải cam chịu trả một mức phí... trên trời.

Theo VTV

Bình luận(0)