Thảm họa khủng khiếp sau buổi “chữa bệnh bằng phép lạ“

Google News

51 người thương vong sau một buổi thuyết giáo về việc "chữa bệnh bằng phép lạ" tại sân vân động  hành phố Kwekwe, Cộng hòa Zimbabwe.

Hàng ngàn người tập trung về sân vận động. Ảnh:BBC. 
Các nhà chức trách cho biết, 11 nạn nhân thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra vào 20h ngày 20/10, khi hàng vạn người ra về sau buổi thuyết giáo tại sân vận động ở thành phố Kwekwe, cách thủ đô Harare khoảng 213 km về phía tây.

Khoảng 30.000 người tham dự buổi thuyết giáo của mục sư Walter Magaya-người khẳng định có thể chữa lành bệnh tật bằng phép lạ.
Sau buổi thuyết giáo, dòng người vội vã ra về, trong khi chỉ có một cổng ra của sân vận động mở cửa. Hệ quả là người dân xô lấn, giẫm đạp lên nhau, khiến 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.
4 người chết ngay tại chỗ trong khi 7 người khác qua đời trên đường tới bệnh viện.
Một vài nhân chứng cáo buộc cảnh sát ngăn chặn hầu hết các lối ra sân vận động và sau đó bắn hơi cay vào đám đông. Tuy nhiên, phía cảnh sát bác bỏ việc bắn hơi cay vào người dân.
Theo Tiền Phong

Bình luận(2)

Minh Hiền

Minh Hà

Thảm họa này là do ban tổ chức chứ đâu phải từ buổi thuyết giảng, với 3.000 người mà chỉ một cổng ra thì hiện tượng chen lấn diễn ra là đúng. Tuy nhiên cũng cần nói ý thức của con người là không chịu nhường nhịn lẫn nhau mà luôn muốn mình là số 1, phải đi đầu.

Minh Hiền

Thanh hiền Thu

Bệnh không biết có chữa khỏi không, chỉ thấy cảnh tang thương. Phép lạ chắc là lòng tin mù quáng chăng?