Tận mắt nghi thức Hỏa tịnh ở chùa Cam Đan, Tây Tạng

Google News

Hỏa tịnh là một nghi lễ cúng dường đặc thù trong mật tông Phật giáo Tây Tạng. Các vật phẩm dùng để cúng dường như: ngũ cốc, dầu, cành cây, vàng bạc, phù chú... tượng trưng cho tham, sân, si, tật đố, kiêu ngạo và nghiệp lực khác nhau.



 Chùa Cam Đan, thành phố Lhasa.


Lửa dụ cho trí tuệ, dùng ngọn lửa trí tuệ thiêu đốt sạch tất cả phiền não.

Thông thường Hỏa tịnh là để cầu nguyện kiết tường bình an, cũng dùng để siêu độ các vong linh, hàng yêu phục ma.

 Toàn cảnh chùa Cam Đan.

 Đại sư Tông Khách Ba - người sáng lập phái Cách Lỗ và đệ tử.

Vì vậy, tất cả các đối tượng được cúng dường có bốn: Hướng về chư Phật, Bồ-tát, các vị Bổn tôn; các vị Hộ pháp, Thiên thần; tất cả chúng sinh hữu tình; các loài cô hồn ngạ quỷ, đồng thời, đặc biệt cúng cho oan gia trái chủ mà chúng ta đã nợ họ. Cho nên, chúng ta phải hướng về bốn đối tượng nêu trên để cúng dường.

Thứ nhất và thứ hai gọi là thượng cúng - cúng dường và cho; thứ ba và thứ tư gọi là bố thí - đối tượng hướng hạ.

 Dụng phẩm trong nghi thức Hỏa tịnh.

Chùa Cam Đan, Lhasa, Tây Tạng, tọa lạc trên Vượng Ba Nhật Sơn, từ thung lũng đến đỉnh núi của Cổ Nhĩ Sơn và Cống Ba Sơn, so với độ cao mặt biển 3.800 mét trong khu vực huyện Đạt Tư, khoảng 40 km phía đông Lhasa.

 Thực hiê%3ḅn nghi thức Hỏa tịnh.

 Quần chúng Tây Tạng tham gia nghi thức tôn giáo chùa Cam Đan.

Chùa Cam Đan do Đại sư Tông Khách Ba (1357-1419) - người sáng lập Phái Cách Lỗ thuộc Phật giáo Tạng truyền, xây dựng vào năm 1409, là ngôi chùa Tổ của giáo phái Cách Lỗ, cũng là một ngôi tự viện có địa vị đặc biệt nhất trong sáu ngôi đại tự của Hoàng giáo (phái Cách Lỗ).

Hoàng đế Ung Chính (1678-1735) đời Thanh từng sắc tứ chùa này là Vĩnh Thọ tự.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Theo Giác Ngộ

Bình luận(0)