Niềm mong ước “phản cảm” chốn linh thiêng

Google News

Nhiều bạn trẻ đi chùa, lễ Phật, tham quan đã "sà" ngay vào cây đào tiên để ghi những lời cầu nguyện lên lá, lên trái của cây.

Niềm mong ước ấy không phản cảm ở nội dung (bình an, hạnh phúc, sức khỏe...) mà phản cảm ở cách thể hiện của những người trẻ. Đó là hình ảnh tôi bắt gặp tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt (TP.Đà Nẵng), khi các bạn trẻ đi chùa, lễ Phật, tham quan ở đây đã "sà" ngay vào cây đào tiên để ghi những lời cầu nguyện lên lá, lên trái của cây.

Trong khi đó, ở dưới gốc cây, trên bãi cỏ của chùa này đều có những "lưu ý" không bẻ cành, không giẫm đạp lên cỏ...

Điều đó, cho thấy ý thức về việc tôn trọng chốn tôn nghiêm của các bạn trẻ tham gia "ghi, chép, khắc" lên trái, cây chưa cao. Ý nghĩa của đi chùa vốn đẹp nhưng chỉ vì hành vi xấu xí này đã gây phản cảm, thật đáng tiếc!

Theo Giác Ngộ Online

Bình luận(0)