Người thầy khó tính nhất 'Vịnh Bắc Bộ' của 'kình ngư' Ánh Viên

Google News

“Quên chiến thắng, nhớ thất bại!” - Đó là khẩu hiệu HLV Đặng Anh Tuấn mà kình ngư Ánh Viên tâm niệm mỗi ngày. 

Ông thầy khó tính nhất “Vịnh Bắc Bộ” cũng chia sẻ bài học đầu tiên dạy cho "kình ngư" Ánh Viên là bài học không để mình phải nói hai chữ “hối hận”.
 Thầy trò Ánh Viên.
- Người ta bảo, "thầy nào trò nấy". Anh có cho rằng điều đó đúng với bản thân, khi anh đang có một học trò tài năng như Ánh Viên?
HLV Đặng Anh Tuấn: Ông bà xưa có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Trong cuộc sống hàng ngày thì điều này vô cùng chính xác và nó có ý nghĩa tương tự với câu hỏi của chị. Tuy nhiên, cả hai thầy trò chúng tôi hiện nay đều không phải là tài năng. Thành quả đạt được đều do ý chí quyết tâm, đam mê và trách nhiệm với công việc mình làm tạo ra.
- Trong quá trình huấn luyện cho Ánh Viên, điều gì làm cho anh nhớ nhất và... ân hận nhất?
Tôi nhớ tất cả những thử thách đầu tiên khi để Ánh Viên rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt với mong muốn em đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi đã làm hết sức với suy nghĩ, không được phép làm lãng phí tiền của nhà nước.
Trong cuộc sống hàng ngày, điều tôi sợ nhất đó chính là hai chữ "hối hận", nên tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân hàng giờ, hàng ngày là không bao giờ để mình phải nói hai chữ ấy. Do vậy, tôi luôn cẩn trọng tối đa trước mọi quyết định. Đó cũng chính là bài học đầu tiên tôi dạy Ánh Viên.
- Làm một người thầy, đặc biệt làm thầy trên "đường đua xanh", điều gì theo anh là luôn phải khắc ghi, và điều gì bắt buộc phải quên đi?
Điều luôn khắc ghi là "sự xấu hổ khi thất bại". Điều luôn phải quên đi là "thành công của ngày hôm nay" vì thành công hôm nay có thể là "sự thất bại của ngày mai".
“Quên chiến thắng - Nhớ thất bại” - đó là điều cả hai thầy trò luôn khắc ghi.
 Thầy giáo khó tính và nghiêm khắc nhất vịnh Bắc Bộ Đặng Anh Tuấn và học trò Ánh Viên tại bể bơi.
- Là người phát hiện ra Ánh Viên và có niềm tin từ ban đầu vào thành công của cô gái trẻ, anh nghĩ "con mắt xanh" nào đã giúp anh chọn đúng người như vậy?
Trái tim và lý trí đã mách bảo tôi. Những khía cạnh về chuyên môn sâu thì chỉ người hiểu chuyên môn mới nhìn ra.
- Anh có cảm giác thế nào, khi nghe nói rằng HLV Đặng Anh Tuấn là "thầy giáo khó tính và nghiêm khắc nhất vịnh Bắc Bộ"?
Bản thân tôi luôn tự nghiêm khắc với chính mình trong tất cả mọi vấn đề, nên tôi không có cảm giác gì khi bị gắn cho danh hiệu này. Tôi hiểu rất sâu sắc rằng, không tự nghiêm khắc với chính mình thì con đường phía trước là thất bại.
- “Làm thầy” - khái niệm đó đang dần bị mai một bởi rất nhiều sự chi phối. Điều gì làm anh vững tin với công việc và sự lựa chọn của mình?
“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống của tất cả các dân tộc trên thế giới. Suy nghĩ và làm mọi việc để học trò thực sự tôn trọng đó chính là điều giúp tôi luôn vững tin vào chính mình. Tôi nghĩ người thầy phải luôn mang lại niềm tin cho những học trò mà mình dạy bảo.
- Cuộc sống của anh từ khi nào đã được tận hiến vào những đường đua của học trò?
Xuất thân từ vận động viên với khát khao chiến thắng chưa bao giờ dừng lại, mỗi khi lao mình xuống hồ nước, chiến thắng đường đua chính là hoài bão lớn nhất của bản thân và nó chiếm trọn trái tim tôi. Được sống và làm việc trong hoài bão của mình là điều hạnh phúc nhất.
- Anh có thể chia sẻ điều anh nghĩ đến đầu tiên khi một ngày mới bắt đầu?
Mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: "Mình đang là con số 0, do đó mình phải làm tốt, để không còn là số 0 nữa.”
- Tôi đã hiểu vì sao chúng ta có Ánh Viên. Cảm ơn anh!
 
Theo Đẹp Online

Bình luận(0)