Vừa bị cảnh sát còng tay, lập tức quỳ xuống cầu hôn bạn gái

Google News

Dường như không điều gì có thể ngăn cản người đàn ông này cầu hôn bạn gái của mình.

Với nhiều người, lời cầu hôn khi bị còng tay có thể không phải lý tưởng, nhưng đối với cô Leandria Keith, điều đó thật hoàn hảo.
Theo New York Daily News, ngày 4.7, Brandon Thompson và gia đình đang ăn mừng ngày quốc khánh Mỹ ở Oklahoma - cũng là ngày sinh nhật của anh – thì bị cảnh sát bắt giữ.
Vua bi canh sat cong tay, lap tuc quy xuong cau hon ban gai
 Với hai tay còng sau lưng, Thompson không thể đưa Keith một chiếc nhẫn nhưng cô vẫn đồng ý
Khi bước ra khỏi nhà, Thompson bỗng dừng lại và hỏi sĩ quan cảnh sát rằng liệu anh ta có thể làm một việc trước khi đi.
"Tôi biết tôi sẽ nói có", Keith nói. "Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm. Tôi đoán nó giống như tình yêu vô điều kiện, bạn biết đấy".
Keith nói rằng cô cảm thấy "rất tuyệt vời" khi đính hôn. Cặp đôi dự định kết hôn sau khi họ giải quyết các vấn đề pháp lý của Thompson. Người đàn ông này bị cáo buộc ăn trộm, sở hữu súng bất hợp pháp và sở hữu một hợp chất nguy hiểm.
Theo Trà My/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)