Vụ sát hại bé gái 6 tuổi rúng động Nhật 2 năm trước

Google News

Đó là vụ án bắt cóc và giết hại bé gái 6 tuổi xảy ra vào trung tuần tháng 9/2014 tại tỉnh Kobe.

Đó là vụ án bắt cóc và giết hại bé gái 6 tuổi xảy ra vào trung tuần tháng 9/2014 tại tỉnh Kobe. Kết quả điều tra cho thấy sự thảm khốc và thủ phạm là đối tượng không ngờ khiến cả nước Nhật rúng động.
Hôm đó là ngày 11/9. Thời tiết mát mẻ. Tan học, vai vẫn còn đeo cặp, cô bé có đôi mắt trong veo và mái tóc chấm vai đến thăm bà ngoại sống cạnh nhà mình.
Nhưng đêm cùng ngày, mẹ của Ikuta vất vả đến đồn cảnh sát để báo việc con gái chị mất tích.
Vu sat hai be gai 6 tuoi rung dong Nhat 2 nam truoc
Phóng viên trước tòa nhà của thủ phạm Yasuhiro Kimino ở quận Nagata, tỉnh Kobe. Ảnh: Yomiuri Shimbun/ANN. 
Nước Nhật rúng động
Suốt 12 ngày sau đó, 2.500 cảnh sát và người tình nguyện đã lật tung khu vực xung quanh nơi gia đình Ikuta sinh sống.
Ở Nhật Bản, hệ thống camera giám sát được lắp dọc hai bên phố, bên các bờ sông, dọc công viên… Hình ảnh thu được cuối cùng về Ikuta là vào chiều ngày 11/9. Bé đang đi một mình từ một công viên cách nhà khoảng 600 m về phía Đông Nam vào khoảng 17h30.
Cảnh thu được từ một camera khác cho thấy bé gái cầm ô đi bộ một mình qua cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Chiếc ô này sau đó được tìm thấy trong bụi rậm gần tòa nhà.
Cảnh sát cũng tiến hành tìm kiếm những ngôi nhà trống ở khu phố, hỏi thăm những người thường xuyên đi qua đoạn đường mà Ikuta hay đi từ trường về.
Nhưng họ đã không hề tìm kiếm trong khu rừng thưa cách nhà Ikuta ở quận Nagata khoảng 100 m về phía đông, cho đến ngày thứ 12 kể từ khi bé biến mất.
Khu vực này gần với vị trí nơi Ikuta được nhìn thấy lần cuối và nằm giữa trường tiểu học và nhà bé. Rất ít người đi ngang qua đây, ngay cả vào ban ngày.
Khi những cảnh sát tuần tra phát hiện những túi đen, loại túi thường để đựng rác ở Nhật, họ không tin vào mắt mình sau khi mở ra. Chiếc túi to chứa 5 túi nhỏ có những phần thi thể của nạn nhân.
Bộ váy và đôi dép của Ikuta cũng được tìm thấy, nhưng chiếc ba lô thì không. Cảnh sát còn phát hiện một thẻ bệnh viện mang tên Kimino và mẩu thuốc lá bên trong túi.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nạn nhân chính là Ikuta. ADN trên mẩu thuốc lá tiết lộ manh mối liên quan đến nghi phạm có tên Yasuhiro Kimino.
Người hàng xóm thích mèo
Ngay sau khi tìm thấy các mảnh thi thể nạn nhân, ngày 24/9, cảnh sát bắt giữ Kimino, 47 tuổi.
Kimino là hàng xóm của cô bé, sống trong khu nhà ở cách bụi cây phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 30 m và cách nhà Ikuta khoảng 100 m.
Kimino từng là thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, làm việc tại một căn cứ ở miền nam Kyushu. Sau khi ra quân, ông ta thay đổi công việc thường xuyên và chuyển đến Kobe vài năm trước khi gây án. Kimino sống bằng tiền trợ cấp xã hội và rất thích mèo.
Vu sat hai be gai 6 tuoi rung dong Nhat 2 nam truoc-Hinh-2
Cảnh sát bảo vệ ngôi trường nơi bé Ikuta theo học. Ảnh: Asiaone. 
Người quen của Kimino nhận xét: "Khi Yasuhiro cô đơn, anh ấy im lặng và nhút nhát. Tôi không thể tin rằng anh ta đã phạm phải một tội ác như vậy."
Trong một đoạn camera, cảnh sát phát hiện Kimino đi sau Ikuta một quãng ngắn và uống thứ gì đó có vẻ như là một lon bia. Đó là khoảng hai giờ trước khi bé biến mất. Cảnh sát từng đến hỏi Kimino xem có biết gì về sự biến mất của Ikuta hay không, nhưng họ không phát hiện điều gì bất thường.
Trong lần thứ ba đến khám xét căn hộ của Kimino, cảnh sát mới tìm thấy một chiếc ba lô của Ikuta. Họ cũng phát hiện ra các vết máu của cô bé trong phòng tắm và những nơi khác trong căn hộ của hắn. Bên dưới bồn tắm là một con dao được cho là đã được sử dụng trong việc sát hại Ikuta.
Cảnh sát nghi ngờ Kimino đã cố bỏ túi nhựa đựng các bộ phận thi thể của nạn nhân tại điểm thu gom rác bằng cách trộn chúng với rác thải gia đình.
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Kimino có thể đã lấy mèo để dụ Ikuta vào căn hộ của mình. Một cư dân sống cùng tòa nhà cho biết Ikuta đã đến chơi với mèo ít nhất ba lần trong mùa hè năm 2014.
Sau này, khai với các công tố viên, Kimino thừa nhận đã siết cổ bé gái bằng dây nylon, sau khi dụ dỗ bé vào căn hộ để vẽ tặng bé bức chân dung. Trước khi gây án, hắn đã xem video khiêu dâm trên máy tính.
Khoảng gần một tháng sau khi bị bắt, Kimino đã cố dùng bút bi đâm vào gáy để tự tử.
Và ngày 19/3/2016, tức là hơn một năm rưỡi sau khi gây án, Tòa án quận Kobe tuyên án tử hình Kimino.
Gia đình và bạn bè đối mặt với nỗi đau
Ngay sau khi thủ phạm bị bắt, gia đình Ikuta đau đớn tuyên bố với báo giới: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để chấp nhận thực tế rằng con gái chúng tôi đã mất."
Hội đồng giáo dục của thành phố đã cử các cố vấn đến trường Ikuta theo học, để giúp các học sinh đối diện với sự thật này.
Ở một đất nước mà trẻ em thường được khuyến khích đi bộ một mình, vụ án Ikuta làm dấy lên những câu hỏi liệu người Nhật có còn tin là con em mình đang được an toàn hay không.
Vu sat hai be gai 6 tuoi rung dong Nhat 2 nam truoc-Hinh-3
Cảnh sát kiểm tra địa điểm nơi phát hiện những mảnh thi thể của nạn nhân. Ảnh: Asiaone. 
Khác với hầu hết nước phương Tây, cha mẹ ở Nhật Bản thường để con tự đi học và tự về. Theo ông Nobuo Komiya, giáo sư về tội phạm học tại Đại học Rissho ở Tokyo, việc áp dụng giám sát liên tục của cha mẹ là không khả thi, khi phụ huynh ở Nhật có xu hướng không sống gần nơi làm việc.
“Một trở ngại khác cần phải vượt qua, đó là những suy nghĩ của số đông rằng đàn ông là của công việc, chứ không phải của gia đình. Là một nhân viên nam tại Nhật, bạn không thể rời văn phòng ở vào khoảng 3 giờ chiều để đón con mà vẫn hy vọng ông chủ sẽ xếp loại mình là nhân viên ưu tú", ông nói.
Akiko Seto, giáo sư về cuộc sống con người và nghiên cứu khoa học môi trường tại Đại học Nữ Nara, thì nói: "Các giáo viên Nhật Bản luôn cho rằng tội phạm hay xuất hiện trên một con đường vắng và trong đêm. Thật sai lầm! Tội phạm xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào mà chúng chắc chắn rằng có thể tìm thấy nhiều mục tiêu".
Chính quyền thủ đô Tokyo đã hỗ trợ các thành phố lắp đặt camera an ninh dọc theo các tuyến đường học sinh đến trường. Nhiều thành phố ở Nhật Bản khuyến khích cha mẹ đưa con đi học.
Điều đáng tiếc là môi trường an ninh bình thường quá hoàn hảo đã khiến người dân mất cảnh giác và vẫn có những vụ án nhằm vào học sinh xảy ra.
Theo Nhật Mai/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)