Tiết lộ cuộc sống khác thường của nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi nhỏ

Google News

Một cựu vệ sĩ Triều Tiên đào tẩu hé lộ phần nào cuộc sống bí ẩn thuở nhỏ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo Mirror, vệ sĩ Lee Young-guk đảm nhiệm công tác bảo vệ cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong suốt 11 năm cho đến khi đào tẩu khỏi Triều Tiên, để tránh việc bị đưa đến trại tập trung.
 Cựu vệ sĩ Triều Tiên Lee Young-guk.
Ông Lee nói sự tồn tại của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thuở nhỏ được giữ kín. Người cha Kim Jong-il khi đó ưu ái anh trai Kim Jong-nam hơn.
Cựu vệ sĩ Triều Tiên nói trên ABC News rằng ông Kim hồi nhỏ không có ai chơi cùng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên rất “nóng tính” vì bị cô lập.
“Ông Kim dễ nóng giận. Ông ấy không quan tâm người khác nghĩ gì. Ông ấy không hề thương hại những người khác”, ông Lee nói. “Ông Kim làm bất cứ điều gì mà ông ấy muốn”.
 Kim Jong-un thuở nhỏ.
“Có lúc ông Kim bị stress vì không ai bạn bè đồng lứa chơi cùng, xung quanh ông ấy chỉ có người lớn”.
Vệ sĩ Lee nói ông tận mắt nhìn thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhỏ tuổi đập phá đồ đạc, lăn lộn khi chơi đùa.
Ông Kim sau đó sớm được gửi đến Thụy Sĩ, đặc biệt đam mê bóng rổ và chơi điện tử.
 Kim Jong-un thuở nhỏ.
Năm ngoái, vệ sĩ Lee nói mình đang nộp đơn xin tị nạn ở Canada. Ông Lee bảo vệ cố lãnh đạo Kim Jong-il cho đến năm 1994.
Ông Lee sau đó tìm cách bỏ trốn đến Trung Quốc nhưng bị bắt và giam trong trại cải tạo vào năm 1995. 7 năm sau đó, ông lại trốn sang Trung Quốc và cuối cùng dừng chân ở Bắc Mỹ.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)