Tiết lộ câu nói của ông Kim Chol trước khi bất tỉnh

Google News

"Đau quá. Tôi bị phun chất lỏng" là lời nói cuối của ông Kim Chol trước khi bất tỉnh và chết trên đường từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur tới bệnh viện.

Theo China Press, người được cho là ông Kim-jong-nam đi khoảng 15m đến quầy dịch vụ sân bay để yêu cầu được giúp đỡ sau khi bị 2 phụ nữ tấn công khi đang ở sảnh khởi hành nằm tại tầng 4 của sân bay.
Nguồn tin cảnh sát mới đây cũng xác nhận người được cho là  anh của chủ tịch Triều Tiên Kim-jong-un có biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt trước khi thốt ra những lời trên băng tiếng Anh. Vài giây sau đó, ông gần như chỉ còn biết rên rỉ, The Star cho biết thêm.
Tiet lo cau noi cua ong Kim Jong-nam truoc khi bat tinh
 Ông Kim-jong-nam
Nhân viên sân sau đó gọi cảnh sát tới hỗ trợ đưa người vừa cầu cứu họ tới phòng khám của sân bay ở tầng 3. Tuy nhiên lúc này ông Kim đã mất ý thức và các bác sĩ yêu cầu đưa tới bệnh viện Putrajaya.
Mặc dù vậy, người được cho là ông Kim Jong-nam vẫn không thể qua khỏi và chết trên đường tới bệnh viện.
Theo Song Hy/ VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)