Tên sát thủ bệnh hoạn và sở thích không thể dị hơn

Google News

Những kẻ giết người hàng loạt thường chọn cho mình “con mồi” có 1 hoặc 2 đặc điểm riêng biệt.

Trong lịch sử tội phạm thế giới, có không ít tên sát nhân với những hành vi quái dị khiến dư luận không khỏi ám ảnh mỗi khi nhắc đến. Hầu hết trong số đó đều có tâm lý bất ổn hay trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm, khiến suy nghĩ trở nên lệch lạc, bệnh hoạn. Loạt bài “Những tên sát thủ quái đản” sẽ hé lộ một trong những góc khuất của xã hội với những điều kinh hoàng tưởng chừng không thể xảy ra.
Ten sat thu benh hoan va so thich khong the di hon
Ảnh: Tên sát thủ quái đản Stewart Wilken 
Những kẻ giết người hàng loạt thường chọn cho mình “con mồi” có 1 hoặc 2 đặc điểm riêng biệt. Ví dụ như sát thủ máu lạnh một thời Ted Bundy chỉ tìm tới phụ nữ trẻ đẹp, Jeffrey Dahmer giết người đồng tính…còn với Stewart Wilken, y chọn cho mình nhóm nạn nhân riêng là: gái mại dâm và trẻ dậy thì.
Từ sự mất tích bí ẩn của một bé trai…
Thứ 4 ngày 22/1/1997, khi Ellen Bakers không thấy con trai mình là Henry Bakers 12 tuổi đâu, cô cũng chẳng mấy quan tâm vì cậu bé thường xuyên tới nhà bà ngoại ở gần đó. Tuy nhiên, tối thứ 5 vẫn chưa thấy con về, sáng thứ 6, cô lập tức đến nhà mẹ mình và nhận được tin Henry đã rời khỏi đây ngay hôm thứ 4. Như vậy, cậu bé đã mất tích 2 ngày, gia đình vội vàng báo cảnh sát.
Theo lời một cậu bé khác, sau khi cùng chơi ở công viên, Henry nói phải đi mua sữa cho mẹ và sau đó đi cùng với một người tên là Stewart Wilken. Cậu bạn có hỏi Henry đi mua ở đâu thì người đàn ông nhanh chóng nói rằng đó không phải là chuyện của cậu.
Cảnh sát thành phố Port Elizabeth (Nam Phi) đã khá khó khăn trong việc tìm Stewart Wilken vì anh ta không có địa chỉ cố định. Vào ngày 28/1, tại đồn cảnh sát, Wilken tỏ ra quan tâm và bày tỏ muốn giúp đỡ tìm tung tích cậu bé. Y thừa nhận có đi cùng Henry nhưng sau đó chia tay và không biết cậu đi đâu. Với bằng chứng ngoại phạm khi khai rằng cả đêm đó đã ở nhà bạn gái, y được thả ra.
Cảm thấy có gì đó không bình thường, ngày 31/1, cảnh sát đã áp dụng kỹ thuật phỏng vấn cao cấp được xây dựng bởi Tiến sĩ Micki Pistorius. Theo đó, họ để Wilken ngồi một mình, trên một cái ghế đối diện là bức ảnh của một bé gái cùng trang lứa với Wuane (12 tuổi), con gái y. Sở dĩ cảnh sát lựa chọn tấm ảnh này vì trước đó từng nghi ngờ y có liên quan đến sự mất tích của cô bé Wuane. Khi trở lại, họ thấy Wilken nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Ngay lập tức, điều tra viên nhẹ nhàng nói với Wilken rằng anh này đã biết hết sự thật. Wilken im lặng, sau đó từ tốn nói: “Tôi bị bệnh” và thừa nhận mình đã giết 2 đứa trẻ, Henry Bakers và cả chính con gái Wuane.
Lộ diện chân dung kẻ bệnh hoạn
Wuane là con gái của Wilken với người vợ đầu. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô bé là ngày 29/9/1995, khi đó đang ngồi trên vỉa hè với Wilken.
Wilken khai do ám ảnh vì sợ con gái bị cha dượng lạm dụng, hắn đưa cô bé đến Thung lũng Happy Valley và kiểm tra âm đạo của Wuane. Hắn đau đớn nhận thấy cô bé “không còn là một trinh nữ”. Muốn cứu con gái thoát khỏi cuộc sống bị lạm dụng tình dục, hắn ra tay giết hại em bằng cách bóp cổ. Wilken luôn giữ xác Wuane bên cạnh, thậm chí cho tới khi xác cô bé phân hủy.
Về phần cậu bé Henry Bakers, ngay sau khi đưa ra một vùng ngoại ô vắng vẻ, Wilken lộ nguyên hình là tên "yêu râu xanh" bệnh hoạn. Y lập tức bắt cậu bé cởi quần áo để chụp ảnh và sau đó là những trò đồi trụy khác. Mặc cho cậu kêu gào, tên này vẫn hành hạ cho tới khi Bakers ngất đi. Không dừng lại ở đó, kẻ đồi bại còn tiếp tục bóp cổ nạn nhân đến chết.
Wilken khai biết rằng bố mẹ Henry đã có những hành vi bạo lực như đánh mắng con mình. Và giống Wuane, hắn chỉ muốn “gửi linh hồn của cậu đến với Chúa”.
Wilken sau đó đưa cảnh sát tới nơi chôn cất thi thể Wuane rồi đến gần công viên Algoa, nơi xác Henry đang phân hủy trong một bụi rậm.
Trở lại văn phòng , điều tra viên lại đối mặt với Wilken và gợi ý rằng cảnh sát biết y đã giết nhiều người khác. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Wilken đủng đỉnh trả lời có lẽ ít nhất là 10 người đã chết trong tay y.
Nạn nhân đầu tiên là một cậu bé sống lang thang - Monte Fiko, 15 tuổi vào tháng 2/1990 cũng với hành vi bóp cổ.
Lần thứ hai là ngày 3/10/1990, sau khi tranh cãi với vợ, Wilken gọi điện cho gái mại dâm tên Gysman tới để mua vui. Hắn ta không chỉ thỏa mãn dục vọng mà còn coi cô như một thứ đồ chơi. Sau khi làm đủ trò với Gysman, y ra tay tàn nhẫn rồi vứt xác ở góc sân trường tiểu học Dagbreek.
Ngày 10/1/1991, Wilken và gái bán dâm Mercia Papenfus, 37 tuổi đến công viên St. George “hành sự”. Khi Mercia yêu cầu thanh toán trước, Wilken đã nổi cơn thịnh nộ và bóp cổ cô rồi ném thi thể vào 1 góc công viên.
Liên tiếp từ năm 1991 tới năm 1996, kẻ đồi bại giết hại tới 7 nạn nhân, trong đó có cả gái mại dâm và bé trai trong độ tuổi dậy thì. Thủ đoạn của Wilken vẫn chỉ có một: Với gái mại dâm, y gọi điện hoặc tới những khu phố tối tăm nơi gái bán hoa làm việc rồi ngã giá. Sau khi thỏa mãn đủ trò trong nhà nghỉ hoặc khách sạn, Wilken sẽ ra tay giết hại nạn nhân. Với những cậu bé ở tuổi dậy thì, hắn sẽ bắt cóc hoặc dụ dỗ.
Tới ngày 3/2/1997, tên "yêu râu xanh" phải ra trước vành móng ngựa với 10 tội danh giết người và 5 tội lạm dụng tình dục.
Các bác sĩ tâm lý cùng điều tra viên cho biết hắn đủ khả năng ý thức hành vi cũng như phân biệt phải trái. Các bác sĩ thì đánh giá hành vi của kẻ bệnh hoạn là quái dị và chẳng giống ai.
Cuối cùng, sau hơn 1 tháng tranh luận, thẩm phán Chris Jansen kết tội Wilken ở 7/10 điểm cùng với 2 tội lạm dụng tình dục. Mặc dù gây ra nhiều tội ác và được coi như tên sát thủ giết người hàng loạt, Stewart Wilken chỉ phải nhận bản án tù chung thân, bị tống vào phòng biệt giam và cách ly vĩnh viễn với xã hội bên ngoài.
Theo Huyền Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)