Sống sót thần kỳ dù bị bê tông rơi vào đầu

Google News

Olga Klintsova đang đẩy xe nôi thì bất ngờ một mảng bê tông từ trên trời rơi xuống, nhưng cô sống sót thần kỳ.

Olga Klintsova, 32 tuổi ở Nga đang đẩy chiếc xe nôi chở theo đứa con thì bất ngờ một mảng bê tông từ trên trời rơi xuống. Mảng bê tông nhằm thẳng giữa đầu Olga và khiến cô bất tỉnh ngay tại chỗ. May mắn là mảng bê tông không làm bị thương bé Katya.
Song sot than ky du bi be tong roi vao dau
Bê tông rơi vào giữa đầu bà mẹ trẻ. 
Hai người qua đường thấy Olga bất tỉnh đã chạy lại giúp và đưa cô vào viện.
Sau 7 tháng điều trị đặc biệt, Olga đã xuất viện và có thể chăm sóc bé Katya bình thường. Tòa án cũng quyết định đền bù cho Olga số tiền 1,4 tỉ đồng vì thương tích ở đầu. Chủ tòa nhà là Andrey Kazakov, 47 tuổi, người vô ý gây hậu quả nghiêm trọng, phải chi trả số tiền trên.
Andrey biết mảng tường bê tông không chắc chắn nhưng bỏ mặc và không có biện pháp xử lý. Ngoài ra, anh ta còn phải chịu 2 năm án tù treo vì tai nạn này.
Song sot than ky du bi be tong roi vao dau-Hinh-2
Olga nằm bất động sau tai nạn. 
Trong thời gian mẹ nằm viện, bé Katya ở cùng bà tại thành phố Murmansk. Các bác sĩ nói rằng Olga đã hồi phục thần kỳ so với tưởng tượng. Olga nói: “Những bài tập đơn giản nhất cũng quá khó khăn với tôi. Phải rất lâu tôi mới hồi phục bình thường để chăm Katya”.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)