Nữ cảnh sát Brazil bắn chết kẻ cướp khi đang đưa con đi học

Google News

Nữ cảnh sát Brazil đang đưa con đến trường thì sự việc xảy ra.

Một tên cướp vừa bị bắn chết bởi một bà mẹ dũng cảm, người hóa ra là cảnh sát ở đô thị Suzano, Brazil.
Theo The Sun, tên cướp Elivelton Neves Moreira, 21 tuổi, đã cầm súng lao vào đe dọa các bà mẹ và con cái đứng bên ngoài một trường học vào thứ 7 tuần trước.
Bà mẹ dũng cảm Katia Sastre nhanh chóng bước ra, rút súng từ túi xách và bắn 3 phát vào bụng tên cướp.
Sau đó, cô đá khẩu súng của Moreira ra xa, đẩy hắn nằm úp xuống đất.
Katia Sastre rút súng từ túi xách và bắn 3 phát vào bụng tên cướp. 
Katia và các bà mẹ khác đang chuẩn bị vào trường để tham dự lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ thì sự việc xảy ra.
Trong video quay tại hiện trường, có thể nhìn thấy các bà mẹ cùng con chạy tán loạn trong khi Katia xử lý tên cướp.
Katia gọi điện cho dịch vụ khẩn cấp và Moreira được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, hắn đã chết khi đến nơi.
Hôm qua, thống đốc bang Sao Paolo, Marcio Franca, tới thăm nữ cảnh sát Katia, 42 tuổi, tại đồn cảnh sát. Ông Franca cảm ơn Katia vì đã can đảm cứu các phụ huynh và con cái của họ.
Ông Franca nói trên Twitter: “Sự can đảm và chính xác của Katia ngày hôm qua đã cứu sống các bà mẹ và con gái của họ ở cổng trường.
“Katia hành động vì hai lý do quan trọng: bảo vệ xã hội và bảo vệ gia đình cô ấy. Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì sự dũng cảm này”.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)