Đi câu lần đầu, không ngờ kéo lên cả “kho báu”

Google News

Adam phát hiện “kho báu” ngay trong lần đi câu đầu tiên của mình.

Một thanh niên Anh vừa câu được một két sắt chứa đầy đồ trang sức và huy chương quân sự ở hồ nước, tờ Daily Mail đưa tin.
Adam Hastings, 22 tuổi, lần đầu đi “câu kim loại” ở công viên Pittville, thị trấn Cheltenham, nước Anh thì phát hiện ra "kho báu" này.
“Câu kim loại” là một hình thức đi tìm kho báu và bảo vệ môi trường phổ biến ở các nước phương Tây. Adam chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về hình thức này.
Adam Hastings, 22 tuổi, câu được két sắt ở thị trấn Cheltenham, nước Anh. 
Bên trong két, Adam tìm thấy rất nhiều đồ trang sức, đồng hồ, huy chương và thư từ. Anh cho rằng két sắt đã bị những tên cướp ném xuống hồ.
Adam nói với Daily Mail: “Tôi thả mồi câu khoảng 4-5 năm lần mà không gặp may. Sau đó, tôi cảm thấy một cái gì đó kéo cần câu xuống. Khi kéo lên, hóa ra nó là két sắt đầy đồ trang sức”.
Anh nói thêm: “Rõ ràng cái két bị ném xuống đây sau một vụ cướp”.
Bên trong két, Adam tìm thấy rất nhiều đồ trang sức, đồng hồ, huy chương và thư từ. 
Adam sau đó báo cảnh sát, nói rằng anh mong muốn cái két sẽ được trả về cho chủ nhân.
Mặc dù đồng hồ trong két đã bị hỏng, đồ trang sức và huy chương quân sự dường như vẫn có thể dùng được.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)