Chuyện đời bi kịch, đắng chát của "trai nhảy" ở Afghanistan

Google News

"Bacha bazi" hay còn gọi là "trai nhảy" ở Afghanistan là những cậu bé, chàng trai giả gái, nhảy múa mua vui cho những người giàu có. Họ bị đối xử như những nô lệ tình dục.

 Shaharyar trở thành "trai nhảy" khi mới 17 tuổi sau khi bố qua đời, gia đình túng quẫn

 Shukur, 21 tuổi, bị bắt cóc ở Kabul khi mới 12 tuổi. Cậu được đưa đến Kunduz để làm "trai nhảy" cho một người đàn ông giàu có và quyền lực. Trên thực tế, "trai nhảy" thường bị biến thành nô lệ tình dục, qua tay nhiều đại gia.

 Đói nghèo được cho là nguyên nhân gây bùng nổ nạn "trai nhảy". Những kẻ mua bán người, những kẻ chăn dắt dễ dàng tiếp cận các bé trai trên đường phố, dụ dỗ, lừa các em thành trai nhảy.

 

 Những kẻ chăn dắt thu hết số tiền đi khách của trai nhảy.

 2/3 số trai nhảy ở Afghanistan trong độ tuổi từ 13-15 tuổi

 Sau khi nhảy múa phục vụ khách, các trai nhảy bị đưa đến các nhà nghỉ, bị khách hàng lạm dụng tình dục

 Nhiều đại gia thậm chí nuôi tới 10 "trai nhảy" để thể hiện sự giàu có và uy quyền.

Nhiều "trai nhảy" sa vào rượu và ma túy. 

Trong khi đó, nhiều "trai nhảy" lại săn tìm những cậu bé khác để đẩy vào con đường không lối thoát như họ. 



 Một số "trai nhảy" mơ ước trốn thoát.

 Thế nhưng để thoát khỏi vòng tay bọn chăn dắt hoặc các ông chủ không phải là chuyện dễ dàng đối với trai nhảy. 

 
Theo Tiền phong

Bình luận(0)