Ai Cập: Bị ung thư, 2.000 năm sau mới được phát hiện

Google News

Các bác sĩ kiểm tra một xác ướp Ai Cập vừa phát hiện người đàn ông này mắc bệnh ung thư vào lúc qua đời.

Các bác sĩ kiểm tra một xác ướp Ai Cập vừa phát hiện người đàn ông này mắc bệnh ung thư vào lúc qua đời.
Theo The Sun, các bác sĩ Mỹ phát hiện điều này khi đang chụp cắt lớp toàn xác ướp để tìm hiểu nguyên nhân tử vong.
Mặc dù các bác sĩ không thể biết chắc người đàn ông chết chỉ vì ung thư, phát hiện này vẫn mang lại một cái nhìn sâu sắc hơn về căn bệnh vẫn ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay.
Xác ướp được đem chụp cắt lớp. 
Bác sĩ Mark Levinsohn của Bệnh viện Crouse ở New York, giải thích: "Ông ấy có một khối u ở bắp chân.
"Khi xem xét, chúng tôi thấy khối u có tất cả đặc điểm của một khối u ác tính và một đặc điểm khá hiếm thấy. Vì vậy, phát hiện này khiến chúng tôi thực sự quan tâm".
Đây không phải là lần đầu tiên xác ướp của người đàn ông Ai Cập có biệt danh Hen, được các bác sĩ kiểm tra. Xác ướp từng được xem xét cách đây hơn một thập kỷ Từ đó đến nay, các thiết bị y tế đã được cải thiện đáng kể.
Levinsohn nói thêm: "Lúc đó, thiết bị của bệnh viện là một máy chụp cắt lớp 16 lát nhưng giờ đây là máy 320 lát. Tất cả những thông tin này được phát hiện khi chúng tôi dùng thiết bị mới để quét xác ướp”.
Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện nhiều xét nghiệm khác nhau với xác ướp trong 2-3 tháng tới để xem có thể tìm hiểu thêm điều gì.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)