100 tù nhân Anh vượt ngục nhờ siêu bão, cướp hiếp dân lành

Google News

Hơn 100 tù nhân Anh đã bị bắt giữ sau khi thoát khỏi nhà tù trên Quần đảo Virgin thuộc Anh nhờ sự tàn phá của siêu bão Irma.

Tờ Metro của Anh đưa tin, Thống đốc quần đảo, ông Gus Jaspert, nói rằng các tù nhân Anh thuộc nhà tù Balsam Ghut đã bị bắt ngày 14/9.
Ông Jaspert nói: "Chính quyền của Quần đảo Virgin thuộc Anh rất biết ơn cảnh sát và quân đội vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ, dẫn đến một chiến dịch thành công toàn diện.
"Đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực xây dựng lại lãnh thổ tuyệt vời này".
Trước đó, người dân quần đảo Virgin nói rằng họ rất “sợ hãi” tù nhân, những kẻ trốn thoát vì thiệt hại do siêu bão Irma gây ra.
Họ nói rằng nạn cướp bóc thật “khủng khiếp” và tù nhân đã phạm tội hãm hiếp.
100 tu nhan Anh vuot nguc nho sieu bao, cuop hiep dan lanh
Siêu bão Irma tàn phá Quần đảo Virgin thuộc Anh hồi cuối tuần qua 
Shanelle Williams, người đón 15 người khác vào nhà riêng sau khi cơn bão đổ bộ, cho biết: "Bạn đi vào thị trấn, bạn thấy chúng lao vào các cửa hàng, mở mọi thứ và ăn cắp mọi thứ.
"Kể từ khi quân đội đến, mọi chuyện đã lắng xuống, vấn đề duy nhất còn lại là những tù nhân vẫn đang chạy trốn.
"Chúng đã hãm hiếp ai đó và toan ăn cắp từ người khác, thật đáng sợ".
Một phụ nữ khác cũng nói rằng mình "không cảm thấy an toàn" sau cơn bão.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông Alan Duncan, cho biết hôm thứ 3 rằng các tù nhân là một “nguy cơ phá hủy hoàn toàn luật pháp và trật tự”.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)