Ngày thứ 5 Air Asia rơi: Nạn nhân đầu tiên về với gia đình(*)

Google News

(Kiến Thức) - Hành khách Hayati Lutfiah Hamid là nạn nhân đầu tiên của vụ rơi máy bay QZ8501 thuộc hãng hàng không Air Asia được trao trả cho gia đình.

(*) Đang cập nhật
21h: Thi thể cô Hayati Lutfiah Hamid được đặt trong một chiếc quan tài sẫm màu và được trao trả cho gia đình trong buổi lễ tưởng niệm tổ chức tại bệnh viện cảnh sát ở Surabaya, nơi chiếc máy bay định mệnh cất cánh.
 

Hải quân Singapore đã tìm thấy một vài mảnh vỡ của thiết bị và máy bay QZ8501.
 

Trước đó thêm 2 thi thể nạn nhân nữa đã được chuyển tới Surabaya từ Pangkalan Bun.
14h: Những thi thể được tìm thấy trong quá trình vận chuyển sẽ không được bảo quản trong formaldehyde hay đá để tránh làm ảnh hưởng đến mẫu xét nghiệm ADN.
10h33Quan chức Cơ quan dự báo thời tiết Indonesia Syamsul Huda cho biết sóng biển tại khu vực tìm kiếm sẽ tiếp tục cao cho đến ngày 3/1. Điều này sẽ gây ít nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm và trục vớt thi thể cũng như những mảnh vỡ máy bay QZ8501.
Trước đó, Hàn Quốc cũng cử 2 trực thăng tới khu vực biển Java để hỗ trợ công tác tìm kiếm.
10h: Tư lệnh Hải quân Malaysia Abdul Aziz Jaafar cho biết diện tích tìm kiếm mảnh vỡ của máy bay QZ8501 sẽ được mở rộng lên gấp đôi, vào khoảng 13,500 hải lý vuông.
 Diện tích tìm kiếm mảnh vỡ của máy bay QZ8501 tăng lên gấp đôi.
Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, lực lượng tham gia chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ máy bay Air Asia rơi của Malaysia đưa ra thông tin như trên là nhờ chiếc ví được tìm thấy trên người nạn nhân xấu số này. Được biết, Kevin Alexander Soetjipto cùng với các thành viên trong gia đình mình đang trên đường đi du lịch.
Nam sinh viên Indonesia Kevin Alexander Soetjipto.
Cậu sinh viên chuyên ngành thương mại tại Đại học Monash, Australia ngồi ở số ghế 6A trên chuyến bay QZ8501 định mệnh đó. Ngồi kế bên cậu là hai người thân là người chị gái ruột Cindy Clarissa Soetjipto và anh họ Rudy Soetjipto
Cư dân mạng xã hội đăng tải một số thông tin về cậu sinh viên này. Cụ thể, Kevin là người dân gốc ở Malang, Indonesia. Cậu giờ sinh sống ở Melbourne và bắt đầu học tập tại ngôi trường này vào năm 2013. Trước khi chính thức học tập ở bậc đại học trưởng Monash, cậu từng có thời gian ghi danh ở trường Cao đẳng Trinity thuộc Đại học Melbourne.
Một phát ngôn viên trường Đại học Monash cho tờ Herald Sun cho biết, tập thể giáo viên và sinh viên nhà trường rất “đau buồn khi biết về thông tin trên”.
Cho tới thời điểm hiện tại, tổng cộng 10 thi thể nạn nhân vụ máy bay Air Asia rơi đã được tìm thấy. Vào ngày 31/12, phía Indonesia xác nhận, không thi thể nào được tìm thấy mặc áo phao cứu cả.
Ở một diễn biến khác liên quan, những thông tin thu được từ radar cho thấy,  máy bay xấu số của hãng Air Asia mang số hiệu QZ8501 đã lên cao đột ngột trước khi rơi xuống.
8h18 ngày 1/1: Thời tiết tốt hơn vào ngày đầu tiên của năm mới 2015 làm dấy lên hi vọng các thợ lặn có thể tiếp cận được với mảnh vỡ máy bay dưới biển được cho là của QZ8501 và trục vớt được hộp đen máy bay, từ đó tìm hiểu được nguyên nhân của thảm hoạ này.
8h15: Tờ The Star của Malaysia cho biết, theo báo cáo pháp y sơ bộ, 2 nạn nhân đầu tiên được tìm thấy đã chết cách đây 3 ngày. 
Nhiều nạn nhân khác của thảm hoạ này đã được đưa vào bờ, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 10. Một trong số những nạn nhân được xác định là  Kevin Alexander Soetjipto, một sinh viên tài chính của trường đại học Monash, Australia. Anh này được nhận diện nhờ chiếc ví mang theo người.
Thanh Nga

Bình luận(0)