Ép nhà báo cởi quần, chính trị gia Thái Lan nhận “kết đắng”

Google News

Chính trị gia bị cáo buộc ra lệnh cho nhân viên khóa cửa và cởi quần của nhà báo vì đã đưa tin về bê bối của ông ta.

Một cựu chính trị gia Thái Lan vừa bị kết án 2 tháng tù vào chiều qua vì ép một nhà báo cởi quần vào tháng 7 năm 2016.
Cựu thị trưởng Premsak Piayura, 53 tuổi, bị kết tội đe dọa và có hành vi không đứng đắn. Premsak từng ép nhà báo Korsit Kongchom, lúc đó 64 tuổi, cởi quần vì đưa tin về việc ông ta “cưới một cô gái tuổi teen”.
Trợ lý cũ của Premsak, ông Buathong Lokhan, cũng nhận tội tượng tự.
Premsak, cựu thị trưởng thành phố Ban Phai, trở thành tâm điểm chú ý cách đây hai năm khi ông ta bị phát hiện tổ chức đám cưới với cô gái được tin là 16 hoặc 17 tuổi.
 Cựu chính trị gia Thái Lan Premsak Piayura
Nhà báo Korsit viết trên tờ Daily News lúc đó rằng Premsak “kết hôn với cô gái lớp 11 và biếu bố mẹ em một xe ô tô Toyota Vios và 400.000 baht (gần 280 triệu đồng) tiền mặt”.
Tuổi kết hôn hợp pháp ở Thái Lan là 20 nhưng thanh niên trên 17 tuổi có thể kết hôn với sự cho phép của người giám hộ.
Vào thời điểm đó, Premsak nói rằng bức ảnh chỉ là bằng chứng cho thấy ông ta "giúp đỡ gia đình cô gái".
Premsak bị cáo buộc mời 5 phóng viên đến văn phòng của mình vào ngày hôm sau, bao gồm Korsit. Ông ta được tin là đã ra lệnh khóa cửa, buộc Korsit cởi quần vì “viết rất nhiều” về vụ bê bối.
Premsak được tin là nói rằng: "Ông sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi chụp ảnh để làm nhục ông?" trước khi yêu cầu nhân viên cởi quần của nhà báo.
Premsak đã bị sa thải vào năm sau đó.
Theo Trà My/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)