Giáo hoàng Francis I đi tu vì...thất tình

Google News

Đức Giáo hoàng Francis I đã chọn con đường phụng sự Nhà thờ bởi từng bị… thất tình thủa thiếu thời.

 Giáo hoàng Francis I (bên trái).

Lúc 12-13 tuổi, chàng thiếu niên Jorge Mario Bergoglio đem lòng yêu cô gái tên là Amalia. "Nếu tôi không cưới được em, tôi sẽ đi tu”,  Jorge thề như vậy khi trao cho nàng bức họa vẽ ngôi nhà nhỏ màu trắng với mái đỏ rực. "Đây là ngôi nhà mà tôi sẽ mua khi cưới em",  đó là lời ghi chú dưới bức vẽ.

Thế nhưng đôi bạn trẻ đã bị chia lìa,  báo Italy Corriere della Sera viết. Theo lời kể của chính Amalia, lời tỏ tình kia khiến cha mẹ cô ác cảm và đã làm đủ cách để Jorge và Amalia phải chia tay, Interfax thuật lại.

"Tôi cũng không trả lời bức thư của anh ấy. Lúc ấy tôi chỉ muốn anh ra khỏi cuộc đời tôi. Sau này tôi đề nghị Jorge đừng tìm gặp tôi nữa kẻo mà có chuyện với cha tôi. Kể từ đó tôi không nhìn thấy Jorge. Còn bức họa thì bị mẹ tôi xé tan thành từng mảnh”, bà Amalia nhớ lại.

Khi ấy, không một ai có thể tưởng tượng rằng tờ giấy với bức vẽ bị xé  sẽ đóng vai trò đặc biệt như thế nào trong lịch sử Giáo hội Công giáo.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Theo VOR

Bình luận(0)