Giật mình giấc mơ tiên tri về cái chết của người nổi tiếng

Google News

(Kiến Thức) - Một số nhân vật nổi tiếng đã có giấc mơ tiên tri về cái chết của bản thân một thời gian trước khi qua đời.

Abraham Lincoln
Giat minh giac mo tien tri ve cai chet cua nguoi noi tieng
Theo lời kể của một số bạn bè, luật sư trong đó có Ward Hill Lamon - vệ sĩ và là bạn thân của Tổng thống Abraham Lincoln, ông chủ Nhà Trắng này từng kể đã có có giấc mơ tiên tri về cái chết của chính mình. Giấc mơ tiên tri về cái chết của Tổng thống Lincoln diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông bị ám sát hồi tháng 4/1865.
Theo đó, trong giấc mơ, Tổng thống Lincoln đến East Room (Phòng phía Đông) ở Nhà Trắng. Tại đó, ông nhìn thấy một thi hài được những người lính canh giữ và những người có mặt trong căn phòng thể hiện sự tiếc thương, buồn bã trước sự ra đi của người quá cố. Khi đó, Tổng thống Lincoln hỏi những người lính gác ai là người nằm trong quan tài thì họ trả lời rằng đó là chính là ngài Tổng thống.
Điều bất ngờ là giấc mơ về cái chết của Tổng thống Lincoln đã trở thành hiện thực. Một tuần sau khi có giấc mơ ấy, Tổng thống Lincoln bị ám sát và quan tài đặt thi thể của ông được bố trí tại Phòng phía Đông, được lính canh bảo vệ, canh giữ thi hài.
Caligula
Giat minh giac mo tien tri ve cai chet cua nguoi noi tieng-Hinh-2
Caligula - hoàng đế thứ 3 của đế chế La Mã cai trị từ năm 37 - 41 nổi tiếng là tàn bạo, trụy lạc và có lối sống xa hoa. Vị hoàng đế này khét tiếng thế giới khi giết hại, hành quyết vô số người vô tội cũng như được cho là có quan hệ loạn luân với những người chị em gái.
Vào đêm trước khi bị ám sát, hoàng đế Caligula đã có giấc mơ điềm báo về cái chết của mình. Theo lời kể của Suetonius, hoàng đế Caligula nằm mơ thấy bản thân xuất hiện trên sao Mộc. Sau đó, thần của các vị thần Hy Lạp đã nhanh chóng đưa Caligula quay trở lại Trái đất. Giấc mơ này được cho điềm báo xấu về số phận bi thảm của hoàng đế La Mã Caligula.
Quả thực, Caligula bị ám sát năm 41 sau Công nguyên (sau 3 năm 11 tháng trị vì đất nước). Casius Chaerea - người bị Caligula lăng mạ trước triều đình vì tính nhu nhược đứng sau vụ ám sát vị hoàng đế tàn bạo này.
Carl Jung
Giat minh giac mo tien tri ve cai chet cua nguoi noi tieng-Hinh-3
Nhà phân tâm học Carl Jung nổi tiếng thế giới với những giấc mơ tiên tri chính xác đến giật mình. Theo đó, năm 1914, Carl Jung nằm mơ thấy toàn bộ đại dương chuyển sang một màu máu, hàng loạt thi thể trôi nổi trong những cơn sóng vàng. Sau đó, ông thấy một làn sóng lạnh đóng băng toàn bộ quốc gia và mọi người bị giết chết.
Theo lý giải của ông Jung, đây là một điềm báo về chiến tranh. Sau đó, ông có những giấc mơ khác về những trận lũ trải dài từ dải núi Alps đến biển Bắc. Đó chính là hình ảnh đại diện cho các chiến trường khủng khiếp mà binh lính sẽ phải trải qua.
Giấc mơ tiên tri trên đã trở thành sự thật vào tháng 8/1914, một thời gian ngắn sau khi có những giấc mơ trên, chiến tranh thế giới 1 bùng nổ.
Theo Newsweek, giấc mơ cuối cùng của nhà phân tâm học Carl Jung đó là ông nằm mơ bản thân có thể giao tiếp với những người đi theo ông và nhìn thấy một tảng đá có khắc nội dung đã sống trọn vẹn. Giấc mơ này được cho là điềm báo về cái chết của ông.
Video lan truyền clip tiên đoán Trái đất ngày tận thế 29/7 tới đây (nguồn: VTC14):
Tâm Anh (theo TTZ)

Bình luận(0)