Vỡ mộng vì “xa thương, gần thường“

Google News

(Kiến Thức) - Khi xa anh ấy, em nhớ nhung và cảm giác yêu anh ấy vô cùng, trân trọng từng dòng tin nhắn, email. Nhưng khi gặp gỡ, trong em lại là cảm giác hẫng hụt. Em thấy anh khác xa với những gì em tưởng tượng...

Em quen anh ấy qua buổi sinh nhật một người bạn, ngay từ lần đầu gặp nhau, chúng em gần như bị trúng tiếng sét ái tình, đều thấy cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vài ngày sau, anh ấy tỏ tình và em đã nhận lời.

Nhưng đúng thời điểm đó, anh ấy nhận công tác đi vào miền Tây, chúng em chỉ còn liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, 5, 6 tháng anh mới bay ra Bắc một lần và chúng em mới có điều kiện gặp nhau.

Điều khiến em băn khoăn là, khi xa anh ấy, em nhớ nhung và cảm giác yêu anh ấy vô cùng, trân trọng từng dòng tin nhắn, email. Nhưng khi gặp gỡ, trong em lại là cảm giác hẫng hụt. Em thấy anh khác xa với những gì em tưởng tượng về anh. Em hoang mang, còn anh ấy thì rất buồn. Em không biết tình cảm của em với anh ấy là thế nào nữa - 
Nguyễn Mai Lan (Tuyên Quang).
Ảnh minh họa. 

Mai Lan thân, em và anh ấy gặp gỡ, rồi bước vào tình yêu trong một thời gian quá ngắn ngủi, sau đó anh ấy lại đi xa, chỉ liên lạc qua điện thoại, email... đó chính là lý do mà khi anh ấy trở về sau nhiều ngày xa cách, em đã có cảm giác hẫng hụt, thấy anh ấy "khác xa" với những gì em nghĩ. Bởi vì, giữa em và anh ấy chưa kịp có sự hiểu nhau bằng những tiếp xúc ngoài đời, mọi thứ em cảm nhận về anh ấy là qua những lần điện thoại, tin nhắn...

Có thể nỗi nhớ nhung, thổn thức khi xa cách đã khiến em "tô vẽ" anh ấy theo trí tưởng tượng của mình, rồi em cứ nghĩ em yêu anh ấy vô cùng mà không biết rằng, thực ra, em đang yêu một bóng hình tưởng tượng chứ không phải con người thực anh ấy. Giờ để kiểm định lại tình cảm của mình, em hãy tranh thủ những thời gian anh ấy về thăm, gặp gỡ, tiếp xúc... xem anh ấy phải là người mà em đang tìm kiếm hay không, hay đó chỉ là cảm xúc "sét đánh" bồng bột nhất thời. Chúc em hạnh phúc.

BÀI LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

Tri Giao

Bình luận(0)