“Giặc bên Ngô” có tính ăn cắp vặt!

Google News

(Kiến Thức) - Tôi liên tục bị mất đồ, lúc là cái áo lót, váy, chiếc vòng cổ... Tôi cứ nghĩ mình đoảng, để ở đâu đó không nhớ ra cho đến khi nhìn thấy tất cả những món đồ đó "thất lạc" trong tủ cô em chồng...

Tôi về nhà chồng được hai tháng, có một điều khiến tôi vô cùng khó xử là cô em chồng có tính tắt mắt, ăn cắp vặt. Mới đầu bị mất đồ, lúc là cái áo lót, váy, chiếc vòng cổ... tôi cứ nghĩ mình đoảng, để ở đâu đó không nhớ ra. Vô tình một hôm, em chồng đi vắng, mẹ chồng tôi nhờ tôi vào phòng cô lấy hộ mẹ món đồ, tôi phát hiện ra, bao nhiêu đồ của tôi bị mất đều nằm trong tủ của cô ấy. Nhưng khi tôi về nói lại với chồng thì anh ấy lại bênh em gái, bảo làm gì có chuyện đó, chắc chỉ là lấy nhầm thôi. Tôi bực mình lắm, định kéo anh ấy sang ba mặt một lời, song lại sợ mất tình chị em. Tuy nhiên, sống trong cảnh lúc nào cũng nơm nớp thế này tôi thấy rất khó chịu. Tôi không biết nên làm sao cho phải - Nguyễn Thu Minh (Hải Phòng).

Ảnh minh họa. 

Thu Minh thân, bạn đã hành xử rất đúng khi không làm to chuyện khiến tình cảm sứt mẻ, không lấy lại được. Việc chồng bạn bênh em gái có thể xuất phát từ việc anh ấy không tin em mình làm vậy thật, nhưng cũng có thể từ tâm lý muốn "xuê xoa" để giữ hòa khí trong gia đình. Bạn sống cùng nhà chồng, sẽ rất khó để giữ gìn mọi đồ đạc tuyệt đối không ai xâm phạm. Tuy nhiên, với những đồ quý giá, thì bạn nên cất ở nơi an toàn, có khóa cẩn thận.

Đối với cô em chồng, bạn cứ hỏi thẳng xem cô ấy có cầm nhầm đồ của bạn không, xem cô ấy trả lời thế nào. Nếu cô ấy chối, thì bạn "tâm sự" với cô ấy, rằng bạn bực mình lắm, nếu còn mất nữa bạn sẽ truy lùng thủ phạm tới cùng... Sau chuyện này, nếu cô ấy vẫn không thay đổi, thì bạn hãy tìm cơ hội chứng minh cho chồng xem điều bạn nói là đúng, từ đó cùng anh ấy bàn cách giải quyết sao cho êm thấm nhất. BÀI ĐỌC NHIỀU
Tri Giao

Bình luận(0)