Bị siết nhà nửa đêm, vợ bụng bầu đi bộ 20km về mẹ đẻ

Google News

(Kiến Thức) - Tôi sẽ không bao giờ quên được đêm ấy khi phải mang bụng bầu đi bộ hơn 20 km về nhà mẹ đẻ. Tôi đã quyết định ly dị người chồng ham lô đề.

2 năm trôi qua tôi vẫn ám ảnh ngày quyết định ly dị người chồng ham lô đề...
19 tuổi, tôi yêu điên cuồng một người đàn ông. Không hiểu sao ngày ấy, tôi lại yêu anh ta đến vậy. Bất chấp gia đình phản đối, tôi đòi lấy anh ta bằng được.
Đến khi về chung một nhà, dù đau khổ vất vả thế nào tôi cũng nhẫn nhịn. Ngôi nhà là món quà mà bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng góp mỗi người một nửa mua tặng cho chúng tôi. Song, anh ta thường xuyên đánh đập tôi mỗi khi bực mình vì chuyện làm ăn không thành. Nhiều lần bố mẹ đẻ tôi khuyên bỏ nhưng tôi vẫn cố cam chịu những mong anh thay đổi.
2 lần mang thai là 2 lần anh bắt tôi phá chỉ vì kinh tế chưa đủ và bọn tôi còn quá trẻ. Anh ta đi làm một thời gian thì thất nghiệp. Sau buổi rượu chè cờ bạc, anh ta còn chơi lô đề. Nhiều lần đồ đạc trong nhà không cánh mà bay. Có lúc, khoản tiền hồi môn trong nhà cũng dần biến mất. Dây chuyền mẹ đẻ mua tặng tôi ngày cưới cũng bị anh bán đi. Tôi khuyên giải nhưng anh vẫn vậy không hề thay đổi mà còn đánh tôi vì dám lên mặt dạy chồng.
Bi siet nha nua dem, vo bung bau di bo 20km ve me de
Ảnh minh họa: Vietnamnet.vn 
Khi tôi có bầu lần 3, bất chấp sự phản đối của anh, tôi quyết định giữ lại cái thai. Suốt thời gian mang bầu anh không hề quan tâm chăm sóc mà còn thi thoảng đánh tôi đến nỗi động thai. Không hiểu sao tôi vẫn tin vào tình yêu của mình chỉ đến khi...
Tối hôm ấy, lúc tôi mang bầu 8 tháng, khi đang ăn dở bát cơm, một nhóm người đã đến xiết nợ. Chồng tôi thua lô đề cờ bạc lên tới 2 tỷ đồng và không có tiền trả nên cắm luôn căn nhà đang ở. Họ đến thu hết đồ đạc và đòi chiếm dụng căn nhà. Tôi đã khóc lóc van xin nhưng họ không tha.
Đến 11 giờ đêm, mệt quá, tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong đêm tối không một đồng tiền, không điện thoại vì bị họ lấy mất, tôi bụng bầu đi bộ 20 km về nhà mẹ đẻ. Đó là đêm tôi nhớ nhất, là đêm tôi quyết định dứt áo ra đi khỏi người chồng bài bạc, vô tâm đó. Tôi nhớ khi tôi bước đến nhà mẹ đẻ gọi bố mẹ, tôi đã ngất xỉu và tôi đã sinh non.
Điều may mắn, đến giờ con tôi vẫn khỏe mạnh, còn tôi đã ly dị người chồng lô đề.
>>> Mời bạn đọc xem thêm video Vì sao phụ nữ dễ tổn thương.
Tuệ

>> xem thêm

Bình luận(0)