Tâm sự xót xa của chàng ca sĩ khi làm từ thiện

Google News

Ca sĩ Hoàng Rapper đăng tải câu chuyện về gia đình cô chú Ba bị đuổi vì tiếp người lạ khiến bất cứ ai đọc xong cũng chạnh lòng, xót xa.

Chúng tôi xin được chia sẻ toàn bộ đoạn status của anh như sau:
“Em Hoàng Rapper khẩn thiết kêu gọi mọi người xin hãy dành chút thời gian để đọc, xem, đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ cho một gia cảnh rất cơ cực, có tấm lòng rất đáng trân trọng, nhưng đang lâm vào tình trạng rất bức bách...
Hoàng và ekip thực hiện những chương trình tương trợ gần 2 năm nay, chịu nhục cũng nhiều, chịu cực cũng quen, nhưng chưa lần nào đau đớn và cay đắng như lần này. Đau đớn vì cứ tưởng rằng đang trợ giúp được cho một gia cảnh khó khăn, ai ngờ lại vô tình đẩy họ vào cơn cùng cực khác... Cay đắng vì thấy xấu hổ và nhục nhã cho bản thân mình...
Chia sẻ của ca sĩ Hoàng Rapper.
Ngày hôm nay, 19/10/2014, Hoàng đi bán nước sâm, nước nha đam cùng anh em sản xuất và các bạn tình nguyện viên. 10.000 đồng/chai thôi, cuối cùng cũng quyên được 2.570.000 đồng với rất nhiều tấm lòng đóng góp ở quận Gò Vấp, kèm tiền quỹ. Mọi người đem toàn bộ số tiền di chuyển qua quận 7 để trao tặng lại cho gia đình chú Lê Văn Ngà (sinh năm 1952) và cô Phạm Thị Nan (sinh năm 1952), hàng xóm hay gọi là cô chú Ba.
Địa chỉ nhà trọ của cô chú là 27/5 - Lê Văn Lương - phường Tân Hưng - quận 7. Nhà hơi khó tìm, từ hướng quận 1, chúng tôi phải đi đường Nguyễn Hữu Thọ, vừa qua cầu Kênh Tẻ, đi hết con lươn rồi quay đầu xe lại thì vào hẻm nhà cô chú dễ hơn.
Con đường vào nhà ngập nước mưa, băng qua dãy nhà trọ ngoằn ngoèo với đầy rẫy xà bần mới tìm thấy mái ấm của cô chú. Căn nhà trọ mái tôn mục nát hơn chục m2, giá 2.000.000 đồng/tháng, chưa tính điện nước. Hôm nay trời mưa, chú Ba phải lấy tấm nilon che mái nhà lại...
Chú Ba là trụ cột chính trong gia đình, mấy chục năm nay chạy xe ôm từ sớm đến khuya, để nuôi cô Ba bị bệnh tiểu đường gần chục năm nay, cùng 3 đứa cháu ruột mồ côi, đứa thì cha mất, đứa thì mẹ bỏ đi, đứa thì bị bệnh viêm não...
Nghèo là vậy, nhưng chú Ba lại được bà con khu phố đề bạt khen thưởng danh hiệu "Người Tốt Việc Tốt" cấp thành phố suốt 6 năm liền. Vì chú luôn tích cực kêu gọi quyên góp mọi người trong những công tác thiện nguyện. Người đàn ông nhân hậu này luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khác khó khăn hơn mình...
Nhìn từng đứa cháu, mặt mũi bé nào cũng thông minh sáng sủa, vậy mà phải chịu thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa. Nhưng các em chăm học lắm, cô chú Ba quyết tâm phải nuôi dạy cho các em nên người. Hỏi bé Nam - anh cả trong nhà - về điều ước mà mình muốn. Nam nói: "Em mong cho ông nội lúc nào cũng khoẻ để nuôi bà và tụi em. Với lại, em ước ba mình sống lại..." Cô chú Ba bật khóc...
Thương lắm... Xót lắm... Ba của cậu bé mất khi em mới 14 tháng tuổi, có nhớ gương mặt ba ra sao đâu, chỉ biết cầm khư khư trong tay khung hình của ba mà ngắm thôi... Nam mới 8 tuổi ra dáng làm anh lắm, bảo ban cho 2 em họ của mình suốt...
Hành trình nhỏ bé ngày hôm nay tưởng chừng như hoàn thành, vậy mà tai ương lại ập đến. Khi chú Ba đi lái xe ôm tiếp, chúng tôi chuẩn bị chào tạm biệt cô Ba thì CHỊ CHỦ NHÀ đi đến, mắng xối xả vào mặt từng người và đuổi "bầy" chúng tôi đi. Và hậu quả nặng nề nhất thuộc về gia đình cô chú. Họ bị đuổi đi vì dám dẫn người lạ vào nhà!!?
Một lần nữa xin được biết lỗi cùng CHỊ CHỦ NHÀ. Nhưng trời ơi!!? Đây là lần đầu chúng tôi tìm đến đây theo sự chỉ đường qua điện thoại của chú. Khu nhà trọ thì đập tan hoang ra để xây lại, biết nhà nào là nhà của BÀ CHỦ đâu mà hỏi thăm với xin phép!!? Cô chú bỏ tiền thuê nhà Ở TRỌ, chứ có phải Ở ĐỢ đâu mà không được tiếp khách!? Cô chú cao tuổi rồi, nhiều lúc lẩn thẩn, nghe tin có người đem quà đến tặng, vui quá lại đãng trí, làm sao mà nhớ việc xin phép thưa gửi như là hỏi ý kiến cha mẹ!? Tiền nhà thì cấm tiệt thiếu giờ nào phút nào, nếu không là được sỉ vả thẳng mặt và đuổi thẳng cẳng, bao nhiêu người trọ đã phải bỏ đi rồi... Phải như mái nhà được tức thì lợp lại để cô chú Ba tiếp tục cư trú, khẩn trương y như cách CÔ CHỦ sát sao giờ giấc đóng tiền nhà hàng tháng thì tốt quá... 2.000.000 đồng/tháng cho hơn chục m2 và 1 căn gác xép...
Hiện tại, sau khi ban biên tập gọi điện hỏi thăm, thì mới biết cô chú cùng các em đã bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm nay, chứ không phải "hết tháng này" như trong đoạn video clip, con đường sống bị lấp mất rồi... Cả nhà đành tá túc nơi người quen, nhưng ngày mai sẽ ra sao đây...
Thực sự khả năng của Hoàng rất có hạn, nhà nhỏ, lại đang có trẻ sơ sinh, không thể cưu mang cô chú lúc này, cắn rứt dằn vặt lắm. Lỗi tại Hoàng mà cô chú và các em phải lầm than như vậy...
Xin mọi người khoan phán xét gì cả, nếu thương cô chú, thương ekip, thương Hoàng, xin hãy chia sẻ thông tin này để góp sức tương trợ cho cô chú được ổn định trở lại. Mỗi người một ít tấm lòng gửi trực tiếp cho chú Ba sẽ có ý nghĩa thiết thực rất nhiều để vực dậy tinh thần của cả gia đình...
Theo lời kể của Hoàng Rapper, gia đình được anh cùng ê-kíp giúp đỡ là chú Ngà, cô Nan và các cháu nhỏ. Sau khi tất cả đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì tai ương ập đến vào những giây phút ít ai ngờ nhất. Người phụ nữ mặc áo thun xanh đen in họa tiết trong clip bỗng xuất hiện với giọng điệu đanh đá, chanh chua, buông lời chửi mắng cả đoàn. Người phụ nữ này được biết chính là chủ nhà nơi cả gia đình bác Ngà đang trọ mỗi tháng với giá đắt đỏ nhưng điều kiện sống tồi tàn, eo óp. Cô bắt đầu đuổi mọi người ra khỏi khu phố và oan nghiệt hơn, là bắt cả gia đình nghèo khó này phải dọn đi ngay vì mắc phải tội…dám dẫn người lạ vào nhà? Điều hết sức vô lí ở đây là chú Ngà cùng vợ và các cháu bỏ tiền ra thuê sao lại phải xin phép thì mới được tiếp khách của mình? Vả lại cô chú đáng tuổi người lớn mà người đàn bà này không tiếc lời mắng nhiếc dã man đến thế. Vậy văn hóa ứng xử giữa người và người đã “cất xó” để đâu?
Người phụ nữ này cho rằng cô Ba (tức bà Nan) dám cho người lạ vào nhà mà còn "kéo cả bầy" là không được. Không những vậy, với giọng điệu "đàn chị", cô luôn tỏ ra vẻ bặm trợn và xua đuổi ê-kíp ra khỏi nhà ngay lập tức. Sau đó, cô cũng đã đuổi cả gia đình bác Ngà đi ngay trong đêm vì dám cho người lạ đến giúp đỡ.
Những người thực hiện chương trình chỉ mong mang lại chút cơm no áo ấm trang trải qua ngày cho gia đình bác Ngà, chứ nào muốn kéo thêm khó khăn và tủi hờn cho gia đình vốn đã khổ cực thế này bao giờ? Hãy cứ nhìn bé Nam cầu mong ông nội luôn khỏe để lo cho bà và tụi con, nhìn những đứa trẻ không cha, vắng mẹ, chỉ biết nương tựa vào ông bà lớn tuổi mà xem. Họ cần được giúp đỡ thôi, sao lại tàn nhẫn và buông lời cay độc đến vậy?
Nhưng điều quan trọng nhất trong lúc này có lẽ chúng ta nên tạm gác lại việc phán xét, chỉ trích người phụ nữ này. Bởi hơn cả, gia đình bác Ngà sớm cần có một nơi ở ổn định để tiếp tục lo cho cháu đến trường. 
Theo Tâm Thanh/Yeah1

Bình luận(1)

Minh Hiền

Lam Anh

Chàng ca sĩ quả thật có hành động đẹp, làm từ thiện rất được hoan nghênh, ở đời cần có một tấm lòng là như thế!