Giếng nước Thạch Sanh bơm mãi không cạn

Google News

Mặc dù đường kính giếng nước chưa đến 3m và sâu chỉ khoảng 10m nhưng vào lúc cao điểm (20-30 máy bơm hoạt động cùng lúc) giếng vẫn không cạn nước.

Từ nhiều năm qua, giếng nước ông Lý ở thôn Đông, xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi là nơi cung cấp nước tưới chính cho cây trồng không chỉ trong vùng mà cả nhiều khu vực lân cận.
Gieng nuoc Thach Sanh bom mai khong can
Xung quanh giếng ông Lý bị "nhà chứa" mô tơ che kín. 
"Giếng nước này có từ thời xưa, do một người đàn ông tên Lý, ở thôn Đông bỏ tiền ra đào nên được gọi tên như vậy", bà Nguyễn Thị Hải (60 tuổi) cho biết.
Gieng nuoc Thach Sanh bom mai khong can-Hinh-2
Số ống nhựa của các mô tơ đặt xung quanh thòng xuống để lấy nước. 
Dù đường kính chưa đến 3m và sâu khoảng 10m (chỉ bằng một nửa so với các giếng khác trong vùng) nhưng giếng nước chưa bao giờ thấy cạn. Vì vậy xung quanh giếng này được người dân đặt máy bơm dày đặc. Ông Phạm Lợi (53 tuổi, người dân ở thôn Đông) khẳng định: "Có lúc 20-30 máy bơm cùng chạy nhưng giếng vẫn không cạn nước".
Gieng nuoc Thach Sanh bom mai khong can-Hinh-3
Số máy bơm bị bỏ hoen rỉ tại khu vực giếng nước. 
Theo người dân Lý Sơn, 2 năm nay, khi đảo này có điện lưới quốc gia, số máy bơm được người dân thay thế bằng các loại mô tơ để bơm nước cho cây trồng.
Theo Công Xuân/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)