Hứa xin việc ở sân bay để chiếm đoạt hơn 500 triệu

Google News

Bịa đặt có khả năng giới thiệu cho người quen vào làm ở sân bay và đi xuất khẩu lao động, một giáo viên quê Vĩnh Long đã lừa đảo, chiếm đoạt 555 triệu đồng.

Ngày 27/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Bé Ba (49 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú quận 1, TP HCM, làm giáo viên) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hua xin viec o san bay de chiem doat hon 500 trieu
Bị cáo Nguyễn Văn Bé Ba tại phiên tòa. 
Theo cáo trạng, mặc dù không có khả năng xin việc cho người khác nhưng Bé Ba lại nói với nhiều người là có khả năng xin việc tại sân bay Tân Sơn Nhất và xuất khẩu lao động qua Úc để lừa tiền.
Được tin tưởng, ngày 29/12/2014, Bé Ba nhận 1 bộ hồ sơ của ông Trần Văn Sơn xin cho con trai làm nhân viên kiểm soát hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất với điều kiện ông Sơn phải chi 400 triệu đồng, trong đó Bé Ba nhận trước 150 triệu đồng. Sau đó, Bé Ba nhiều lần yêu cầu ông Sơn chuyển tổng cộng 295 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 9-2015, Bé Ba nhận lo giúp 4 người trong gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thu đi xuất khẩu qua Úc, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Ngày 16/10/2015, chị Thu giao cho Hằng 150 triệu đồng tiền chi phí, Hằng đưa cho Bé Ba 100 triệu đồng.
Ngày 11-2015, chị Thu nhờ Bé Ba xin việc cho 1 người quen khác. Sau nhiều lần chuyển tiền, chị Thu đã chuyển 260 triệu đồng cho gã lừa đảo. Ngoài ra, Bé Ba còn nhận trực tiếp 15 triệu đồng từ chị Thu mà không có biên nhận. Nhận được tiền, Bé Ba chiếm đoạt rồi tiêu xài cá nhân mà không xin được việc như đã hứa.
Sau khi đưa tiền mà người thân không có được việc làm như đã thỏa thuận, các bị hại tố cáo Bé Ba với công an. Ngày 9-3-2016, nam giáo viên này đến công an đầu thú.
Theo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)