Chi tiết vụ chồng giết vợ rồi vượt 1000 km chém chết “tình địch”

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi từ Quảng Trị vào Bình Dương để giết vợ tại nhà nghỉ, gã chồng sát nhân tiếp tục vượt 1000 km chém chết “tình địch” vì ghen tuông.

Vượt 1000 km chém chết “tình địch”
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương) vào ngày 20/8 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trần Đình Thịnh (SN 1987, quê xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) - nghi can gây ra vụ án mạng này đã ra đầu thú tại công an tỉnh này sau khi xuống tay giết chết vợ và người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị vì nghi ngờ người này ngoại tình với vợ của mình.
Chi tiet vu chong giet vo roi vuot 1000 km chem chet “tinh dich”
 Nhà nghỉ Sông Sen, nơi Thịnh xuống tay giết vợ tàn độc. Ảnh: Thiên Dũng.
Như Kiến Thức đã thông tin, vào khoảng 16h chiều 20/8, nhân viên nhà nghỉ Sông Sen nằm trên địa bàn phường An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) phát hiện vị khách nữ nằm chết trong phòng với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Nạn nhân được xác định là Quách Thị Thơm (30 tuổi, quê Thanh Hóa).
Trước đó, nhân viên nhà nghỉ cho biết, vào khoảng 10h ngày 18/8, chị Thơm cùng một người đàn ông (được xác định là Trần Đình Thịnh, chồng của nạn nhân) đến thuê phòng nghỉ . Đến 11h trưa ngày 20/8, người đàn ông này rời khách sạn, đến 16h cùng ngày, do không thấy vị khách nữ xuống trả phòng. Nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện chị Thơm đã bị sát hại.
Sau khi ra tay sát hại vợ tại nhà nghỉ, Thịnh quay trở về Quảng Trị và xông vào nhà dùng mã tấu dài khoảng 50cm chém tử vong ông Trần Văn Lai (SN 1976, hàng xóm của Thịnh) vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình với ông này.
Chi tiet vu chong giet vo roi vuot 1000 km chem chet “tinh dich”-Hinh-2
 Chân dung gã chồng sát nhân giết vợ xong rồi vượt hơn 1000km từ Bình Dương về Quảng Trị để chém chết "tình địch". Ảnh: Thiên Dũng.
Sau khi giết chết ông Lai, Thịnh bị người dân cùng khoảng 300 cảnh sát thuộc công an Quảng Trị truy lùng gắt gao, đến khoảng 5h30 sáng 21/8, do lo sợ bị người dân đánh hội đồng khi bắt được nên Thịnh đã ra đầu thú.
Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Thịnh cho biết sau khi giết chết vợ vào ngày 18/8, nghi can này đi máy bay về Quảng Trị rồi thực hiện vụ án mạng thứ hai.
Tối 20/8, tại hiện trường vụ án mạng, PV Kiến Thức được một vị khách thuê căn phòng số 202 tại nhà nghỉ Sông Sen (nơi chị Thơm bị giết- PV) cho biết, khoảng 20h tối 18/8, người này nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn ở phòng bên cạnh (phòng 201, nơi Thịnh và chị Thơm thuê- PV). Nghĩ rằng đôi trai gái nào đó cãi nhau nên ông không quan tâm. Đến chiều 20/8, khi nhân viên nhà nghỉ phát hiện sự việc thì ông mới biết nạn nhân chính là người phụ nữ thuê phòng kế mình.
Giết vợ chỉ vì lời đồn thổi vô căn cứ
Sáng 21/8, PV đã tìm đến nhà em gái nạn nhân để tìm hiểu sự việc. Nhận xét về kẻ vừa giết chết con gái mình, bà Trần Thị Quế (60 tuổi, quê Thanh Hóa) là mẹ ruột của chị Thơm cho biết. Con gái bà và Thịnh kết hôn năm 2007, cả hai có với nhau 2 đứa con trai (bé lớn 8 tuổi, bé út mới 2 tuổi). Do hoàn cảnh cả hai bên gia đình đều khó khăn nên cuộc sống của vợ chồng chị Thơm rất vất vả. Thời gian đầu Thịnh làm phụ hồ, còn chị Thơm ở nhà làm ruộng. Mấy năm gần đây, Thịnh cùng một số người ở quê vượt biên sang Trung Quốc làm thuê, do công việc ở xứ người vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao nên mỗi tháng Thịnh chỉ gửi về cho vợ 2 triệu đồng để nuôi hai đứa con.
Chi tiet vu chong giet vo roi vuot 1000 km chem chet “tinh dich”-Hinh-3
 Người nhà nạn nhân trò chuyện cùng PV về hoàn cảnh của vợ chồng chị Thơm. Ảnh: Thiên Dũng.
Cách đây 25 ngày (tức ngày 28/7/2015- PV), Thịnh nghe được lời đồn đoán, dị nghị vợ mình ngoại tình với một người đàn ông gần nhà nên vội tức tốc từ Trung Quốc về nhà. Tại đây, mặc dù chị Thơm hết lời thanh minh về việc mình không hề ngoại tình với người khác nhưng Thịnh vẫn bỏ ngoài tai. Hắn ta đánh đập vợ dã man, dùng dao chặt đứt bộ tóc của chị Thơm.
Nhiều người hàng xóm thấy Thịnh hành hung vợ dã man nên đã vội sang can và cho chị Thơm tiền để đón xe về quê Thanh Hóa tạm lánh ít bữa.
“Con bé (tức chị Thơm) nó hiền lành và chịu khó lắm, có bao giờ nó đi ra khỏi nhà chồng nửa bước đâu mà thiên hạ lại ác mồm đồn nó ngoại tình với người khác để thằng Thịnh nghe được rồi xảy ra cơ sự này” – Bà Quế nghẹn ngào khi kể về người con gái xấu số.
Chi tiet vu chong giet vo roi vuot 1000 km chem chet “tinh dich”-Hinh-4
Chị Thơm mất đi để lại đứa con út mới 2 tuổi cho người mẹ nghèo neo đơn. Còn đứa con lớn đang ở cùng ông bà nội ở Quảng Trị. Ảnh: Thiên Dũng.
Sau khi về nhà mẹ đẻ điều trị vết thương do bị chồng đánh, ngày 7/8, chị Thơm cùng mẹ đi vào Bình Dương để thăm em gái. Khi hai mẹ con bà Quế vừa vào tới nơi, ngày 8/8 Thịnh gọi điện cho chị Thơm ngỏ ý xin lỗi và mong muốn vợ tha thứ cho mình.
“Thịnh gọi điện cho chị gái tôi bảo là rất hối hận vì nghe lời đồn thổi vô căn cứ mà đánh vợ, những ngày sau đó Thịnh liên tục gọi điện cho mẹ và chị tôi để năn nỉ và kêu chị Thơm về đón anh ta cùng con trai ở cầu Đông Hà (TP. Đông Hà, Quảng Trị) để cả hai vợ chồng cùng vào Sài Gòn chơi một tháng rồi về quê làm lại từ đầu” – Chị Quách Thị Thu (em gái nạn nhân Thơm) cho biết.
Chị Thu cho biết thêm, sau nhiều lần nghe Thịnh năn nỉ. Tưởng rằng chồng hối lỗi nên chị Thơm đã đồng ý bỏ qua. Ngày 14/8, chị Thơm bắt xe về Quảng Trị để đón chồng và con trai út là bé Trần Minh T. (2 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Tôm) vào Bình Dương chơi.
Ngày 16/8, chị Thơm cùng Thịnh và con trai vào đến Bình Dương. Ở chơi 2 ngày tại đây, đến khoảng 9h ngày 18/8, Thịnh nói dẫn vợ đi ăn để tâm sự riêng nên gửi con trai cho mẹ vợ trông giúp. Mãi đến hơn 11h trưa cùng ngày mà không thấy hai vợ chồng về, chị Thu gọi vào số điện thoại của hai người nhiều lần nhưng không liên lạc được.
Chi tiet vu chong giet vo roi vuot 1000 km chem chet “tinh dich”-Hinh-5
 Tin nhắn mà Thịnh nhắn cho mẹ vợ vào lúc 14h ngày 19/8. Ảnh: Thiên Dũng
Đến 7h30 ngày 19/8, chị Thu tiếp tục gọi thì thấy điện thoại đổ chuông và được Thịnh cho biết là vợ mình đã đi về nhà trước rồi sau đó tắt máy. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, Thịnh mở máy và nhắn vào số điện thoại của bà Quế với nội dung: “Mẹ, hai đứa con lên nhà chị Thúy (chị ruột Thịnh – PV) để nói chuyện, mai con về mẹ xem cháu giúp con nghe” rồi tiếp tục tắt máy.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, sáng 20/8, gia đình chị Thơm đến công an phường Tân Bình (TX. Dĩ An, Bình Dương) trình báo sự việc. Cũng trong ngày này, Thịnh liên tục gọi điện và yêu cầu chị Thu cùng mẹ vợ đến đón chị Thơm về tại một khách sạn nhưng không cho biết tên. Sau nhiều lần đi tìm địa điểm mà Thịnh mô tả nhưng không thấy, đến hơn 17h ngày 20/8, Thịnh gọi điện thoại cho chồng chị Thu và dặn anh này đến nhà nghỉ Sông Sen để đưa chị Thơm về. Khi đến nơi, người thân rụng rời khi biết chị Thơm đã bị sát hại.
Gia đình nạn nhân cho biết thêm, hình ảnh từ camera của nhà nghỉ Sông Sen ghi lại cho thấy, Thịnh rời khỏi nhà nghỉ vào lúc 11h ngày 20/8.
Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Thịnh ra sân bay để bay về Quảng Trị rồi lẻn vào nhà ông Lai dùng mã tấu chém người này chết tại chỗ.
Hiện đối tượng Thịnh đang bị công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ để mở rộng điều tra về hành vi “Giết người”.

Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)