Nếu đã yêu, hãy yêu thật như “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh

Google News

Ngay khi trở thành người yêu của đại gia, Ngọc Trinh đã chịu nhiều điều tiếng không hay. Nhưng hãy xem cái cách cô yêu và trân quý tình yêu sẽ thấy thật đời!

Mỗi khi nhắc đến Ngọc Trinh, khán giả chưa bao giờ hết thú vị và thôi tò mò về những câu chuyện xung quanh đời sống tình cảm của cô. "Nữ hoàng nội y" không chỉ gây chú ý với những scandal mà công chúng còn dõi theo câu chuyện tình gần 8 năm với bạn trai đại gia lớn tuổi của người đẹp. Dù không bao giờ công khai mặt mũi người yêu, nhưng qua người thân của Ngọc Trinh và lời kể từ bạn bè, khán giả cũng phần nào hình dung ra chân dung vị đại gia đã chinh phục trái tim của người đẹp “Vòng eo 56”. Đồng thời, họ cũng cảm nhận được một góc khuất khác, một Ngọc Trinh "rất đàn bà" trong tình yêu sau lớp hào quang.
Ừ, thì tôi là người thứ ba đó!
Từ lâu mối quan hệ giữa đại gia và chân dài đã tồn tại, làm hao tốn nhiều giấy mực của báo chí vì những thị phi cũng như những chuyển biến phức tạp trong mối quan hệ này. Những người đẹp cặp kè đại gia luôn bị dư luận soi mói và không mấy thiện cảm bởi họ cho rằng đó không phải tình yêu thực sự mà chỉ là chuyện đổi chác giữa tình và tiền. Vì thế, nhiều chân dài dù có mối quan hệ tình cảm với các đại gia cũng “yêu” trong bóng tối, vô cùng kín kẽ. Thậm chí, những người đẹp còn phủ nhận được che chở bởi các đại gia khi báo chí hỏi đến. Họ khẳng định bản thân tự kinh doanh để có nhà, có xe, có tài chính, hoàn toàn không dựa dẫm vào đại gia chu cấp.
Neu da yeu, hay yeu that nhu
 Ngọc Trinh vẫn giấu kín khuôn mặt của bạn trai đại gia.
Đi ngược với số đông, Ngọc Trinh không chối quanh hay cố gắng khẳng định bản thân tự lực mưu sinh để làm nên sự nghiệp lớn. Hơn ai hết cô hiểu rõ, dù chối cãi cách mấy thì sự thật vẫn là sự thật. Nếu nói dối, một khi báo chí phát hiện và phanh phui lại càng bẽ bàng hơn. Cô biết bản thân mình là ai và đang ở vị trí nào. Trong suốt 8 năm yêu nhau, Ngọc Trinh khẳng định, cô nhận được khá nhiều từ người yêu về vật chất như: hàng hiệu, ô tô, nhà, cửa hàng... và rất hạnh phúc bên anh. Cô sống dựa dẫm vào sự bao bọc của bạn trai một khoảng thời gian dài.
Bạn trai của Ngọc Trinh là một doanh nhân lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Anh không khen Ngọc Trinh đẹp, cũng không nói yêu cô. Thậm chí, cả một "danh phận" hay sự công khai đường đường chính chính yêu nhau như những cặp đôi khác cũng không có nốt.
Với nhiều chân dài khác, khi đã có tiếng và kiếm đủ tiền, hẳn phải dứt áo ra đi tìm một bến đỗ vững chắc có thể cho mình danh phận xứng đáng. Ngọc Trinh không làm thế. Cô chung thủy, lặng lẽ bên người yêu suốt 8 năm dài. Trên mặt báo, cô sẵn sàng thừa nhận mình là kẻ thứ ba: “Mấy người biết về câu chuyện của em, người ta chửi em là người thứ ba này nọ, những cái đó đúng, em chấp nhận. Thật sự mình chỉ buồn đau vì những cái người ta chửi mình không đúng thôi, như việc cặp kè nhiều người. Em cũng nói với bạn trai em vậy đó. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi. Nhưng người ta chửi em cặp người này người kia, em rất buồn. Em chỉ buồn khi nghe người ta nói mình làm gái. Em biết tai tiếng này sẽ đeo theo em suốt đời".
Có lẽ vì sự chân tình và chữ tình chữ nghĩa, Ngọc Trinh gạt nước mắt chấp nhận hết mọi tai tiếng, chấp nhận bị mắng chửi vì người mình yêu và ở lại bên người đàn ông của mình. Trong mắt nhiều người cô là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như cô liệu có ai dám hành động giống Trinh. Ngọc Trinh có thể buông tay để tìm hạnh phúc riêng cho mình, nhưng cô đã không làm thế, bởi vẻ ngoài có phủ nhiều tai tiếng xấu xa nhưng cái tâm vẫn lương thiện, sống có tình nghĩa, không hổ thẹn. Có ai ngờ một cô gái hễ phát ngôn là gây bão vì quá ngây ngô lại có cách nghĩ và cách sống vẹn thủy toàn chung thế này mà nhiều người khôn cũng phải hổ thẹn?
Là người thứ ba, tôi vẫn có quyền ca ngợi người yêu chứ?
Khi là người thứ ba, nhiều người chọn cách im lặng hoặc đổ mọi lỗi lầm lên người đàn ông của mình để giành phần tốt đẹp cho bản thân. Ngọc Trinh lại chọn cách nhận sai về cô. Với người đàn ông đã cưu mang, che chở và cho cô cuộc sống sung túc, cô chưa hề có nửa câu oán hận. Trên mặt báo, mỗi lần nhắc đến người bạn trai đại gia, Ngọc Trinh ca ngợi anh hết lời với tất cả sự yêu thương kính trọng. Ngọc Trinh nhận xét rất ngắn gọn về người bạn trai rằng: “Anh không đẹp trai nhưng có duyên”. Khi thì cô bật mí bạn trai cô là người rất tinh tế, biết cách nói lời yêu và xoa dịu cô đúng lúc đúng thời điểm: “Tôi có trách móc, có giận hờn nhiều lần thì anh chỉ nói có câu: 6 năm nay anh chỉ có một mình em, điều đó cũng chứng tỏ được anh thương em rồi”. Lúc thì cô miêu tả bạn trai là một người đàn ông đúng chuẩn “soái ca”: “Anh là người đàn ông chung thủy, tình cảm lắm”. Ngọc Trinh cũng không ngần ngại dùng nhiều mỹ từ khi kể về bạn trai: “Thú thật, chẳng có lời nào diễn tả được cảm xúc của tôi dành cho bạn trai, hay sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh ấy”. Với Ngọc Trinh, đây mới là điều thiết thực nhất của yêu thương mà bạn trai dành cho cô khiến nhiều cô gái mơ ước: “Không đi làm, tôi vẫn sống dư dả vì có bạn trai lo. Tôi đi làm để đỡ buồn thôi.”
Người ta thường nói, khi yêu nhau thật lòng, bất kể phụ nữ hay đàn ông đều muốn làm hình ảnh đối phương đẹp hơn trong mắt người ngoài, nâng tầm người yêu hơn trong ánh nhìn của xã hội. Dù là người thứ ba, Ngọc Trinh vẫn bày tỏ sự tôn trọng với người bạn trai của mình. Có lẽ, nhiều người cho rằng cô đang cố nịnh bợ vì cuộc sống phụ thuộc. Với một cô gái vẻ ngoài ngu ngơ như Ngọc Trinh lại có cái nhìn sâu xa và hành động “nịnh” quá tinh tế như thế thử hỏi đàn ông nào mà không yêu. Cần gì chiêu nọ trò kia, một lời nói đủ khéo và đúng lúc của người phụ nữ cũng đủ ve vuốt trái tim người đàn ông từng trải sau những áp lực phải đối mặt hàng ngày.
Vẫn cần lắm một đứa con là niềm hạnh phúc như bao phụ nữ khác
Có lẽ, nhìn Ngọc Trinh, nhiều người cho rằng cô hạnh phúc lắm khi có một người bạn trai yêu thương mình rất mực, có một cuộc sống sung sướng giàu sang. Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Một cuộc sống nhung lụa là những lần âm thầm ngậm đắng nuốt cay của thân phận lẻ mọn. Gắn bó với nhau suốt 8 năm trời, Ngọc Trinh chưa từng một lần đòi hỏi thân phận, số lần lộ mặt vị đại gia này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng khi nói về anh, cô vẫn luôn cho rằng đó là tình yêu đẹp nhất, là thứ tình cảm mà cô không thể nào tách rời, kể cả khi ước mơ về một gia đình trọn vẹn của Ngọc Trinh có lẽ cũng không được người đàn ông này hồi đáp lại. Ngọc Trinh năm nay 26 tuổi, một cái tuổi mà theo như chính cô hài hước chia sẻ, ở quê nhà mình 26 mà chưa lấy chồng thì chứng tỏ là đã ế. Cái tuổi mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Thế nhưng cô đã bật khóc khi chia sẻ người đàn ông của mình chỉ im lặng khi cô nhắc tới chuyện kết hôn và sinh con.
"Nữ hoàng nội y" nghẹn ngào vì cô hiểu người đàn ông này đã lớn tuổi, có sự nghiệp và nỗi niềm riêng nên Ngọc Trinh không thể ép buộc, bản thân cô cũng không muốn nói nhiều về những vấn đề mà người ta không muốn đề cập đến. Tuy nhiên cô vẫn luôn hy vọng về một hạnh phúc gia đình trọn vẹn trong tương lai không xa bởi "Một cuộc tình lâu năm khó có thể biết được bởi Trinh khó yêu ai, tình cảm rất là sâu rồi?". Ngọc Trinh cũng là người biết "nhìn xa trông rộng" biết lo cho tương lai, dù tình cảm vô cùng sâu đậm với bạn trai đến mức "khó có thể buông" nhưng cô cũng chia sẻ nếu như đến năm 28 tuổi vẫn không nhận được lời "hồi đáp" tình cảm từ phía bạn trai, rất có thể sẽ có nhiều thay đổi. Cô tâm sự tuổi thanh xuân của người con gái có hạn, không thể chờ đợi mãi trong vô vọng. Trong vòng 2 năm nữa nếu như không đạt được ước mơ đã đề ra có thể Ngọc Trinh sẽ thay đổi, sẽ có kế hoạch khác.
Thiên chức của người phụ nữ và cũng là đặc quyền thượng đế ban cho họ chính là được là mẹ. Từ sâu trong lòng họ vẫn khát khao được thực hiện thiên chức ấy. Không một ai không một lí do gì có thể tước đoạt đi hi vọng ấy.
Người phụ nữ có thể đau khổ, hi sinh và chìm đắm trong tình yêu một thời gian. Tình yêu có thể sâu đậm và quyến luyến nhưng một khi đã ở giới hạn chịu đựng, họ sẵn sàng phủi bỏ để tìm cho mình một hướng đi riêng. Yêu mà không lụy. Yêu hết mình nhưng vẫn sáng suốt. Yêu để hướng về tương lai tươi đẹp chứ không phải yêu để huyễn hoặc bản thân, chấp nhận thỏa hiệp với số phận, với đau khổ. Nhiều người có lẽ nghi ngờ về quyết định của Ngọc Trinh, nghi ngờ Ngọc Trinh sẽ khó làm được điều cô nói trên đây nhưng với những gì cô đã làm được, tôi tin người đẹp có đủ bản lĩnh để bứt phá lần nữa, tìm lối đi riêng cho đời mình.
"Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Nhìn Ngọc Trinh, hẳn phải đinh ninh rằng, bạn trai đại gia mới là người phải tìm mọi cách giữ chân cô. Nhưng không, sự thật rằng, người đẹp đã phải nhiều lần đau khổ, vật vã vì bị bạn trai phản bội. Nhưng ngay cả khi biết mình bị "phản bội", Ngọc Trinh vẫn không ngừng yêu và tự hào vì có người đàn ông đó trong đời.
"Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng", Ngọc Trinh cũng không ngoại lệ. Còn nhớ, cô đã từng thẳng thừng gọi "tình địch" là "yêu nhền nhện" và tố người đẹp này cướp người yêu của mình, bất chấp mọi thị phi nối đuôi nhau đến. Rõ ràng, Ngọc Trinh không bình tĩnh được khi hạnh phúc bị đe dọa. Cô yêu nên cô ghen là điều dễ hiểu và dễ cảm thông.
Mới đây nhất, trên trang cá nhân của chị gái của Ngọc Trinh - Ngọc Bích đã úp mở chuyện em gái mình bị bạn trai phản bội. Những dòng trạng thái như đang trách móc người đàn ông bội bạc đã khiến cho em gái cô ngày càng mệt mỏi và sụt cân trầm trọng. Chị gái cô viết: "Sau khi biết mình bị phản bội... Ngọc Trinh từ size s xuống xs luôn. Thương em gái". Cùng với đó, cô chia sẻ video của Ngọc Trinh với vóc dáng mảnh khảnh. Lời chia sẻ của cô làm mọi người quan tâm và đoán rằng Ngọc Trinh đã chia tay bạn trai đại gia 8 năm.
Trước đó, Ngọc Trinh cũng liên tiếp đăng những dòng trạng thái đầy tâm trạng, cô đơn, bóng gió về đàn ông và tình yêu đổ vỡ. Tuy nhiên, dường như tất cả mọi người đều không để ý cho đến khi chị gái Ngọc Bích thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề này.
Có thể nói, suốt 8 năm qua, Ngọc Trinh đã nhận được rất nhiều về tài sản và tiền bạc từ bạn trai đại gia. Nhưng chung quy lại, điều đáng giá nhất là sự che chở trong tình cảm và danh phận lại là thứ mà Ngọc Trinh chưa bao giờ có. Cũng không dưới 2 lần Ngọc Trinh chia sẻ lên mặt báo về những thiệt thòi cô phải chịu khi yêu bạn trai đại gia. Ngọc Trinh còn cho biết, cô khóc đến phải đi khám mắt cũng vì tình yêu này. Nếu lần này, câu chuyện "đường ai nấy đi" là sự thật thì chuyện Ngọc Trinh suy sụp cũng không khó lí giải. Bất cứ cô gái nào khi đã yêu, đặt niềm tin và hi vọng cho tình yêu và người yêu cũng đều sẽ sốc nặng nếu phát hiện mình bị phản bội. Quan trọng hơn cả là sau khoảng thời gian đau thương, họ sẽ đứng dậy ra sao?
Không nói đến cái scandal của Trinh, là phụ nữ, tôi phục cái cách yêu và cư xử rất "đàn bà" của Trinh. Tôi tin Trinh là cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Sau những vấp ngã trong tình yêu, cái chất "đàn bà" ấy sẽ càng trỗi dậy mãnh liệt hơn để tìm cho mình lối đi đúng.
Theo Ngoisao.vn

Bình luận(0)