Á hậu Thụy Vân lần đầu chia sẻ chuyện làm mẹ

Google News

Vì muốn giữ hạnh phúc riêng tư nên từ lúc mang bầu đến khi sinh con, Á hậu đã không tiết lộ thông tin.

"Lặn mất tăm" hơn một năm qua, mới đây, khi chị khoe bức ảnh con trai 7 tháng tuổi trên Facebook, khán giả đã rất ngạc nhiên trước tin chị đã làm mẹ. Vì sao chị lại kín tiếng về tin vui này?

Tôi không giấu chuyện mình có em bé, bản thân bạn bè thân thiết xung quanh ai cũng biết. Tuy nhiên, với giới truyền thông thì tôi lại không muốn công khai. Tôi đã cố không đưa ảnh con trai lên Facebook nhưng một người bạn đã post ảnh để rồi báo chí đưa tin. Thực sự lúc đó tôi không biết gì cả. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ, hạnh phúc riêng tư chỉ nên chia sẻ với gia đình, bạn bè.

 Con trai đầu lòng của vợ chồng Á hậu Thụy Vân đã được 7 tháng tuổi.

Chị có thể chia sẻ chút thông tin về thiên thần nhỏ bé của mình?

Con trai tôi đã được 7 tháng tuổi. Ở nhà cháu được gọi là Tony. Vì ông xã không muốn nói nhiều về con trên mặt báo nên chắc tôi chỉ chia sẻ được như vậy, mong mọi người thông cảm.

Giai đoạn mang thai, người phụ nữ nào cũng gặp những vất vả như việc ốm nghén, da bị rạn... chị thì sao?

Trộm vía khi mang bầu tôi không bị nghén nhiều nên vẫn đi làm đều đặn. Hàng ngày tôi đi làm bản tin từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Lúc mang thai được 6 tháng rưỡi, tôi mới nghỉ không lên hình nữa vì sợ ánh sáng trường quay và sóng có thể ảnh hưởng đến con. Cũng may là tôi bầu không to lắm nên tránh luôn được việc rạn da ở bụng. Đôi khi tôi nghĩ, chắc tại em bé thương mẹ nên mới ngoan nằm trong bụng như thế.

Chị trở lại với công việc lâu chưa?

- Tôi đã lên hình trong vai trò MC từ tháng 1 và vẫn làm công việc biên tập viên. Mới đây, tôi đã làm thêm gameshow mới Chìa khóa thành công CEO, nơi tôi gặp gỡ và cùng làm việc với các CEO. Chương trình này đòi hỏi tôi phải thực sự năng động và bắt nhịp vào mỗi chủ đề. Ban đầu khi trở lại với công việc, tôi cũng hơi lo lắng, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã tạm ổn.

Ngoại hình là điều quan trọng đối với một MC. Chị đã lấy lại vóc dáng bằng cách nào để có thể tự tin đứng trước ống kính máy quay?

- Chuyện này thực sự tạo cho tôi áp lực lớn bởi tôi là tạng người khó giảm cân. Lúc sinh em bé xong, tôi giảm được khoảng 4kg. Riêng 3 tháng cho con bú, tôi phải ăn uống đầy đủ để có sữa cho con trai nên không xuống được cân nào. Tuy nhiên, khi sắp đến thời gian trở lại công việc, tôi bắt buộc ăn kiêng và nhờ đến sự trợ giúp của một trung tâm chăm sóc sắc đẹp.

Cuộc sống của vợ chồng chị thay đổi thế nào có thêm cậu con trai?

Thay đổi nhiều lắm chứ! Cứ hết giờ làm, thời gian còn lại chúng tôi chỉ dành cho con. Mọi mối quan tâm của chúng tôi bây giờ đều xuất phát từ con, thậm chí có lúc hai vợ chồng cãi nhau cũng vì con. Đơn giản như chuyện giờ giấc ăn cơm của cả nhà thay đổi thất thường vì mải chăm em bé. Ông xã tôi về đến nhà là phải thay quần áo sạch để ôm con. Trước đây, anh hay đi công tác nhưng hiện tại, khi đã làm bố, anh chỉ đi có vài ngày vì rất nhớ con. Bây giờ tôi đã hiểu được tại sao con cái lại tạo ra hạnh phúc và là cầu nối để gia đình gắn bó với nhau hơn.

Vậy ông xã hỗ trợ chị ra sao trong việc chăm sóc con trai?

Làm bố rồi, người đàn ông nào cũng thấy mình có trách nhiệm hơn. Ông xã tôi vốn sống độc lập nhưng lúc có con rồi cũng lên mạng tìm thông tin chăm sóc trẻ nhỏ, đi đâu cũng nghĩ đến những món đồ mua cho bé… May mắn là vợ chồng tôi có ông bà nội giúp đỡ chăm cháu, ông bà ngoại cũng thi thoảng hỗ trợ nên tôi và ông xã không vất vả lắm!

Một ngày bình thường của chị bây giờ thế nào?

 Người đẹp đã trở lại với công việc làm MC và biên tập cho Đài truyền hình Việt Nam từ tháng 1.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy cùng con là rửa mặt vệ sinh cá nhân cho bé, sau đó cho bé ăn. Hôm nào tôi phải đi làm sớm thì bà nội sẽ trông cháu. Đi làm ở cơ quan nhưng cứ lúc nào rảnh, không vướng công việc là tôi đều về nhà và tự tay chăm con. Bạn bè tôi vẫn kêu ca, dạo này tôi "biến mất", không nhìn thấy mặt mũi đâu. (Cười) Thú thực, có con rồi, tôi đi đâu cũng không an tâm, cứ nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà.

Nhiều người đẹp có danh hiệu như chị đều tận dụng cơ hội để phát triển danh tiếng, tuy nhiên, chị lại kết hôn, sinh con và ổn định công việc tại đài truyền hình. Chị có nuối tiếc không khi nhìn thấy những Hoa hậu, Á hậu khác đều có sự nghiệp thăng tiến, được báo chí chú ý, trong khi chị lại khá bình lặng?

Không phải mọi người lên chùa vẫn cầu hai chữ “bình an” đó sao! Tôi không tham gia nhiều các hoạt động showbiz, bởi tôi yêu công việc hiện tại của mình. Bản thân tôi tự cân bằng được gia đình với sự nghiệp nên tôi chọn sự "bình lặng" nhưng rất đáng yêu như thế này. Mỗi người đều có một con đường riêng. Tôi sống "bình lặng" nhưng không có nghĩa tôi ngồi chơi. Tôi vẫn đang làm việc là vẫn có một số lượng khán giả riêng theo dõi mình.

Nếu ở ngoài xã hội, công chúng gọi chị với danh hiệu Á hậu, vậy còn trong gia đình, danh hiệu ấy có vai trò gì?

Với gia đình tôi thì danh hiệu này là niềm tự hào, niềm vui nho nhỏ. Đó là cột mốc để thi thoảng cả gia đình ngồi quây quân bên nhau và ôn lại kỷ niệm.

Theo Ngôi Sao

Bình luận(0)