Mai Khôi: Yêu say đắm và thiền tinh khôi

Google News

(Kiến Thức)- "Tôi luôn yêu cháy bỏng, sống cuồng nhiệt vì quan niệm cuộc đời không được bao lâu mà hững hờ", Mai Khôi nói.


Yêu

Năm trước, còn thấy Mai Khôi vác ghi-ta đến lễ trao giải Bài hát Việt, sao thời gian gần đây chị yên phận với tình yêu thế?

Yêu thì say, nhưng không đến mức quên đi âm nhạc. Tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Dù làm MV hay ra Album, tôi cũng muốn nó hoàn hảo.

 'Yêu thì say, nhưng không đến mức quên đi âm nhạc'.

Hoạt náo showbiz Việt bằng cách khoe người tình và những nụ hôn, Mai Khôi không cảm thấy mình… linh tinh à?

Linh tinh là gì? Yêu thì hôn, đã hôn thì phải say đắm! Tình yêu mà lúc nào cũng phải cháy bỏng và ngọt ngào như bản chất của nó.

Nghe đâu, trong MV Baby blus, "người tình" cũng…hôn chị?

À, chỉ hôn chân thôi còn hôn gì nữa đâu!

 "Tình yêu mà lúc nào cũng phải cháy bỏng và ngọt ngào".

Thiền

Mai Khôi thường ngồi thiền vào mỗi ngày nhưng trong quan niệm về tình yêu, cách thể hiện tình yêu chị lại rất Tây. Có vẻ như hai điều này “chọi” nhau?

Tôi là người yêu cái đẹp, cái gì tôi thấy đẹp là tôi yêu. Với tôi thiền cũng đẹp, sắc dục cũng đẹp và tôi yêu cả hai.

Vì sao nụ hôn chảy bỏng lại “sống chung” được với thiền?

Thiền là cách làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Showbiz có tiếng là bon chen, tôi nghe nói vậy, nên thiền đi là vừa. Thiền để tôi tinh khôi ngày mới.

        "Thiền để tôi tinh khôi ngày mới"

Tôi không sống cho dư luận mà tôi sống cho tôi. Tôi luôn yêu chảy bỏng, sống cuồng nhiệt vì quan niệm cuộc đời không được bao lâu mà hững hờ.

Yêu và thể hiện tình yêu của mình với người yêu, đó là điều bình thường. Điều đó, cho thấy chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Vì vậy, giữa việc thiền và tình yêu của tôi không có gì là mâu thuẫn hay đối ngược nhau.

Có lần, Mai Khôi nói về sau sẽ quy y của Phật. Điều này đã tan biến đi khi chị có tình yêu mới?





Bạch Trà

Bình luận(0)