Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn tên lửa 257, Sư đoàn phòng không 367) bên bến phà Chèm là đơn vị đã bắn rơi 4 B-52 trong 12 ngày đêm Không quân Mỹ oanh tạc Hà Nội. Năm xưa, tiểu đoàn được trang bị hệ thống tên lửa đối không S-75 Dvina (phương Tây định danh là SAM-2), còn ngày nay đơn vị chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa S-125 Pechora.Trong khi cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” thì những người lính tên lửa nơi đây vẫn đang ngày đêm trực ban chiến đấu, canh giữ cho sự bình yên của vùng trời Thủ đô. Mỗi quả đạn tên lửa như thế này chỉ được nạp lên bệ trong vòng 1 phút 30 giây, còn tháo ra lâu hơn một chút, 2 phút 10 giây.Hạ sĩ Tạ Văn Duy đang làm nhiệm vụ trực ban tại Tiểu đoàn 77.Nếu như Tiểu đoàn 77 là nơi mà những chú “Rồng lửa” đã bay lên hạ gục “Pháo đài bay” thì Tiểu đoàn kỹ thuật 80 (Trung đoàn 257) lại là nơi cung cấp đạn tên lửa cho Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972.Công tác niêm cất, bảo quản vẫn được duy trì thường xuyên. Đạn tên lửa được bảo quản theo quy trình rất nghiêm ngặt, đặt trong các thùng kín, hút chân không.Một đợt luyện tập tháo lắp đạn của các chiến sĩ tên lửa Tiểu đoàn 80.Một quả đạn tên lửa S-125 Pechora gồm hơn 300 linh kiện, bộ phận.Phải qua 43 khâu lắp ráp mới hoàn thiện.Chính vì vậy trong 12 ngày đêm tháng 12/1972 đã có lúc xảy ra tình trạng khan hiếm đạn tên lửa do lắp ráp không kịp.Mặc dù các bộ phận lắp đạn đã nâng công suất lên nhiều lần, rút ngắn thời gian hoàn thiện để nhanh chóng đưa đạn đến các trận địa.Cùng với các giải pháp khác của Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân lúc đó vấn đề đạn đã được giải quyết.Tiểu đoàn 78 là đơn vị phát sóng đánh B-52 đầu tiên vào lúc 19h44 phút ngày 18/12/1972. Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn cũng vừa giành giải nhất trong Hội thao Kíp chiến đấu tên lửa S-125 do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức. Trong ảnh là chính trị viên Tiểu đoàn 78-Thiếu tá Phạm Văn Minh với chiếc cờ đơn vị được tặng trong Hội thao.Sĩ quan điều khiển trẻ nhất của Tiểu đoàn 78 Đinh Trọng Tuệ là người vừa giành giải nhất cá nhân trong Hội thao Kíp chiến đấu Tên lửa S-125 vừa qua. Tuệ sinh năm 1988, tuổi Rồng, và những quả tên lửa mà anh điều khiển cũng thường được mệnh danh là Rồng: “Rồng lửa Thăng Long”.Năm 1972, những trắc thủ tên lửa trẻ như thế này còn chưa ra đời, còn giờ đây họ đã là những người lính thay thế lớp đi trước trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời tổ quốc.Tiểu đoàn 77 cũng là đơn vị bắn hạ chiếc B-52 cuối cùng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trong ảnh là phút thảnh thơi cuối ngày của các chiến sĩ tên lửa Tiểu đoàn 77 bảo vệ Hà Nội.
Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn tên lửa 257, Sư đoàn phòng không 367) bên bến phà Chèm là đơn vị đã bắn rơi 4 B-52 trong 12 ngày đêm Không quân Mỹ oanh tạc Hà Nội. Năm xưa, tiểu đoàn được trang bị hệ thống tên lửa đối không S-75 Dvina (phương Tây định danh là SAM-2), còn ngày nay đơn vị chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa S-125 Pechora.
Trong khi cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” thì những người lính tên lửa nơi đây vẫn đang ngày đêm trực ban chiến đấu, canh giữ cho sự bình yên của vùng trời Thủ đô. Mỗi quả đạn tên lửa như thế này chỉ được nạp lên bệ trong vòng 1 phút 30 giây, còn tháo ra lâu hơn một chút, 2 phút 10 giây.
Hạ sĩ Tạ Văn Duy đang làm nhiệm vụ trực ban tại Tiểu đoàn 77.
Nếu như Tiểu đoàn 77 là nơi mà những chú “Rồng lửa” đã bay lên hạ gục “Pháo đài bay” thì Tiểu đoàn kỹ thuật 80 (Trung đoàn 257) lại là nơi cung cấp đạn tên lửa cho Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972.
Công tác niêm cất, bảo quản vẫn được duy trì thường xuyên. Đạn tên lửa được bảo quản theo quy trình rất nghiêm ngặt, đặt trong các thùng kín, hút chân không.
Một đợt luyện tập tháo lắp đạn của các chiến sĩ tên lửa Tiểu đoàn 80.
Một quả đạn tên lửa S-125 Pechora gồm hơn 300 linh kiện, bộ phận.
Phải qua 43 khâu lắp ráp mới hoàn thiện.
Chính vì vậy trong 12 ngày đêm tháng 12/1972 đã có lúc xảy ra tình trạng khan hiếm đạn tên lửa do lắp ráp không kịp.
Mặc dù các bộ phận lắp đạn đã nâng công suất lên nhiều lần, rút ngắn thời gian hoàn thiện để nhanh chóng đưa đạn đến các trận địa.
Cùng với các giải pháp khác của Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân lúc đó vấn đề đạn đã được giải quyết.
Tiểu đoàn 78 là đơn vị phát sóng đánh B-52 đầu tiên vào lúc 19h44 phút ngày 18/12/1972. Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn cũng vừa giành giải nhất trong Hội thao Kíp chiến đấu tên lửa S-125 do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức. Trong ảnh là chính trị viên Tiểu đoàn 78-Thiếu tá Phạm Văn Minh với chiếc cờ đơn vị được tặng trong Hội thao.
Sĩ quan điều khiển trẻ nhất của Tiểu đoàn 78 Đinh Trọng Tuệ là người vừa giành giải nhất cá nhân trong Hội thao Kíp chiến đấu Tên lửa S-125 vừa qua. Tuệ sinh năm 1988, tuổi Rồng, và những quả tên lửa mà anh điều khiển cũng thường được mệnh danh là Rồng: “Rồng lửa Thăng Long”.
Năm 1972, những trắc thủ tên lửa trẻ như thế này còn chưa ra đời, còn giờ đây họ đã là những người lính thay thế lớp đi trước trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời tổ quốc.
Tiểu đoàn 77 cũng là đơn vị bắn hạ chiếc B-52 cuối cùng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trong ảnh là phút thảnh thơi cuối ngày của các chiến sĩ tên lửa Tiểu đoàn 77 bảo vệ Hà Nội.