Được sự giúp đỡ của một người bạn tù, Greasley đã đào một đường hầm phía dưới hàng rào dây thép gai của trại và thoát ra ngoài. Sau khi các tù nhân đã yên giấc, trại giam trở nên yên ắng và đám lính canh Đức thưa thớt dần, Horace Greasley đã một mình thoát ra khỏi buồng giam để gặp bạn gái.
Lần đầu tiên sau hơn 1 năm, Greasley được nếm mùi vị của tự do. Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần ông tiếp tục di chuyển qua biên giới sẽ đến các nước trung lập và an toàn thoát khỏi kiếp nô lệ. Nhưng Greasley đã không làm như vậy, người đàn ông dũng cảm ấy sau khi gặp bạn gái đã trở lại trại giam để tránh cho việc đồng đội mình bị vạ lây.
Cứ như vậy ba tuần một lần, kéo dài suốt 2 năm, anh thanh niên người Anh lại vượt ngục để gặp người yêu bất chấp mọi hiểm nguy và sự canh gác nghiêm ngặt của đám lính Đức. Nơi gặp mặt của đôi tình nhân là một căn nhà hoang nhỏ gần đó.
Sau những cuộc gặp ngắn ngủi, Greasley lại cầm theo thức ăn mà chính tay Rosa làm để phân phát cho những bạn tù đang dần kiệt sức vì đói. Tính ra trong khoảng thời gian ấy, có tới 200 lần Greasley vượt ngục rồi quay trở lại.
Tình yêu của Greasley với Rosa Rauchbach không kết thúc có hậu, dù có lúc tưởng chừng họ sẽ đến được với nhau sau chiến tranh. Khi Đức bại trận, Greasley giúp Rosa nhận công việc phiên dịch viên cho quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khi trở về quê nhà, Greasley nhận được tin Rauchbach đã qua đời khi sinh nở, dù anh không chắc đó có phải con mình hay không.
Đây là cái kết bi thảm của câu chuyện tình về người lính bất chấp nguy hiểm để gặp người yêu. Dù còn nhiều tranh cãi về những tình tiết xung quanh câu chuyện, đây vẫn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi rào cản trong các tình huống khác thường nhất, sử gia Russell Hughes nhận định.
Được sự giúp đỡ của một người bạn tù, Greasley đã đào một đường hầm phía dưới hàng rào dây thép gai của trại và thoát ra ngoài. Sau khi các tù nhân đã yên giấc, trại giam trở nên yên ắng và đám lính canh Đức thưa thớt dần, Horace Greasley đã một mình thoát ra khỏi buồng giam để gặp bạn gái.
Lần đầu tiên sau hơn 1 năm, Greasley được nếm mùi vị của tự do. Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần ông tiếp tục di chuyển qua biên giới sẽ đến các nước trung lập và an toàn thoát khỏi kiếp nô lệ. Nhưng Greasley đã không làm như vậy, người đàn ông dũng cảm ấy sau khi gặp bạn gái đã trở lại trại giam để tránh cho việc đồng đội mình bị vạ lây.
Cứ như vậy ba tuần một lần, kéo dài suốt 2 năm, anh thanh niên người Anh lại vượt ngục để gặp người yêu bất chấp mọi hiểm nguy và sự canh gác nghiêm ngặt của đám lính Đức. Nơi gặp mặt của đôi tình nhân là một căn nhà hoang nhỏ gần đó.
Sau những cuộc gặp ngắn ngủi, Greasley lại cầm theo thức ăn mà chính tay Rosa làm để phân phát cho những bạn tù đang dần kiệt sức vì đói. Tính ra trong khoảng thời gian ấy, có tới 200 lần Greasley vượt ngục rồi quay trở lại.
Tình yêu của Greasley với Rosa Rauchbach không kết thúc có hậu, dù có lúc tưởng chừng họ sẽ đến được với nhau sau chiến tranh. Khi Đức bại trận, Greasley giúp Rosa nhận công việc phiên dịch viên cho quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khi trở về quê nhà, Greasley nhận được tin Rauchbach đã qua đời khi sinh nở, dù anh không chắc đó có phải con mình hay không.
Đây là cái kết bi thảm của câu chuyện tình về người lính bất chấp nguy hiểm để gặp người yêu. Dù còn nhiều tranh cãi về những tình tiết xung quanh câu chuyện, đây vẫn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi rào cản trong các tình huống khác thường nhất, sử gia Russell Hughes nhận định.