Lo vì “tổ tông” người yêu nhiều vợ

Google News

(Kiến Thức) - Yêu nhau được một thời gian thì em được biết nhà anh ấy có các cụ đều lấy hai ba vợ. Đời cụ anh ấy, đời ông và ngay cả bố anh ấy, cũng lấy mẹ anh ấy là người vợ thứ hai...

Khi nghe em kể lại, mẹ em tỏ ra vô cùng lo lắng. Bà bảo, nếu thế thì chắc chắn anh cũng bị "lây nhiễm" cái dòng máu đa tình đó, lấy anh rồi em sẽ khổ. Điều đó khiến em hoang mang vô cùng. Hiện tại, anh ấy là một người rất đáng tin cậy, yêu em hết lòng hết dạ và theo như em biết không hề có tính ong bướm lăng nhăng. Nhưng liệu anh ấy có bị ảnh hưởng từ gen của thế hệ trước không? Em chỉ sợ đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ chán, ruồng rẫy em. Nếu thế, thà rằng em chia tay anh ấy ngay bây giờ cho đỡ đau đớn - Nguyễn Thu Giang (Nghệ An).
Ảnh minh họa. 

Thu Giang thân, đúng là con cái chịu ảnh hưởng nhiều từ lối sống, cách giáo dục của gia đình, nhưng đâu phải cứ "tổ tông" thế nào thì con cháu thế ấy. Bằng chứng là có rất nhiều gia đình gia giáo, bố mẹ tử tế nhưng con cái lại chơi bời, hư hỏng, vào tù ra tội, ngược lại nhiều người lại biết vượt lên hoàn cảnh, số phận để trở thành con người tốt. Hơn nữa, thời của các cụ xưa, chuyện "năm thê bảy thiếp" được coi là chuyện bình thường, cho nên, không hẳn cứ "trăng hoa" thì mới cưới bà hai, bà ba...

Ngay cả chuyện ly hôn, cưới lần hai, cũng do nhiều lý do, chứ không phải là sự bội bạc, phụ tình. Bạn, hơn ai hết phải hiểu rõ người yêu mình là người thế nào, đừng vì những suy đoán, lo lắng vẩn vơ mà làm lỡ mất hạnh phúc của mình. Hãy tự tin vào những gì mình đang có bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Tri Giao

Bình luận(0)