Sát thủ chém người kinh hoàng ra đầu thú vì quá...nhớ con

Google News

(Kiến Thức) - Sau gần 20 giờ gây án làm 2 người trọng thương rồi bỏ trốn, hủng thủ đã tìm đến CQĐT đầu thú vì quá nhớ con.

Ngày 25/5, Công an quận Thủ Đức-TPHCM xác nhận đối tượng Nguyễn Văn Lâm (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vừa đến Công an địa phương đầu thú sau khi gây án chém 2 thanh niên hàng chục nhát gây trọng thương và bỏ trốn.

 Hung thủ Nguyễn Văn Lâm đang bị Công an ghi lời khai

Trước đó khoảng 23h30 ngày 23/5, anh Nguyễn Vũ Hoàng (24 tuổi) và người em là Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) cùng làm nhân viên cho một nhà hàng ở phường Tam Phú trên đường đi làm về nhà trọ đã ghé tiệm tạp hóa tại ngã 3 đường Bình Phú – Tam Bình (phường Tam Phú) để mua đồ dùng. Lúc này Lâm chạy xe máy từ nhà ở đường Tam Bình xuống ruộng đi câu cá ngang qua và xảy ra cãi vã với Hoàng.
 Hung khí của tên Lâm đi gây án

Điên tiết, Lâm chạy về nhà đem theo 2 con dao tự chế quay trở lại và quát lớn: “Thằng nào muốn về nhà thì cho tao chém 1 cái”. Đồng thời Lâm lệnh cho Kiên lấy dao từ vỏ ra nhưng bị từ chối nên Lâm đã rút dao chém thẳng vào vai anh Hoàng.

Thấy anh bị chém, Kiên đá lâm té ngã và hung thủ đã kịp đứng dậy chém tới tấp làm Kiên trọng thương. Cả 2 anh em Hoàng cùng bỏ chạy và kêu cứu. Nhưng chẳng may, anh Hoàng vấp té và Lâm đã đuổi kịp dùng dao chém xối xả. Sau đó Lâm khống chế đưa Hoàng về phòng trọ để tìm chém Kiên. Tại đây dù Hoàng đã quỳ lạy van xin nhưng hung thủ vẫn lạnh lùng tiếp tục chém nhiều nhát khiến anh Hoàng gục trên vũng máu.

Trong cơn say máu, tên Lâm đã đập phá đồ đạc và các cửa phòng trọ khiến người dân bỏ chạy tán loạn. Một số người đã điện báo Công an nhưng hung thủ đã lên xe tẩu thoát.
 Nạn nhân Nguyễn Văn Hoàng đang điều trị tại BV quận Thủ Đức với nhiều
vết thương trên cơ thể

Hai anh em Hoàng được người dân địa phương nhanh chóng đưa vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Đến trưa 25/5, anh Kiên đã được xuất viện. Riêng anh Hoàng vẫn đang điều trị tại khoa hồi sức sau phẫu thuật trong tình trạng đa vết thương khắp cơ thể.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án gây hoang man dư luận, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã trực tiếp chỉ đạo lực lương trinh sát bằng mọi giá bắt hung thủ.

Sau quá trình vận động và được sự tác động từ gia đình cũng như quá nhớ đứa con trai đầu lòng mới sinh hơn 2 tháng, đối tượng Nguyễn Văn Lâm đã đến Công an phường Tam Phú đầu thú sau gần 20 giờ lẩn trốn.

Theo một cán bộ Công an phường Tam Phú, hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của Lâm vì trong cuộc sống hàng ngày đối tượng này chưa từng vi phạm pháp luật. Đồng thời các nạn nhân là người ngoại tỉnh mới lên làm được 2 ngày nên khả năng là do mâu thuẫn bộc phát.

BÀI LIÊN QUAN


Vũ Sơn

Bình luận(0)