Lạ lùng nhà phủ kín chữ ở Cần Thơ

Google News

Một ngôi nhà phủ kín chữ lạ ở TP.Cần Thơ khiến ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.

Ngôi nhà phủ kín chữ lạ ở khu vực Thới Bình, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và người viết những dòng chữ kỳ lạ trên chính là chủ của ngôi nhà ông Hồ Hữu Thành (63 tuổi).
La lung nha phu kin chu o Can Tho
 Phía ngoài của căn nhà dày đặc chữ. Huỳnh Xây.
Theo tìm hiểu của phóng viên, từ hàng rào ngoài sân ngôi nhà độc đáo này đến các bức tường, cột, thậm chí cả nhà vệ sinh bên trong ngôi nhà của ông Thành đều có chữ viết. Ông Thành cho biết, những chữ này được ông viết lên từ năm 2011, đến nay hầu như đã không còn chỗ trống.
La lung nha phu kin chu o Can Tho-Hinh-2
 Ông Thành viết chữ lên bức tường trong ngôi nhà của mình.
“Tôi viết bất cứ khi nào, kể cả ban đêm. Lúc rảnh, không làm gì thì tôi lấy nước sơn ra để viết. Thời gian viết mỗi dòng có thể mất khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ” – ông Thành nói.
La lung nha phu kin chu o Can Tho-Hinh-3
 Ông Thành còn viết chữ trên những tấm bạt rồi đem treo trước cửa nhà.
Kinh tế gia đình ông Thành đều dựa vào vườn chuối sau nhà. Mỗi ngày, vợ chồng ông cắt lá chuối đem bán cho những người làm bánh. Số tiền kiếm được (chỉ khoảng từ 50.000 – 60.000đồng), ông lại trích một phần để mua nước sơn viết chữ.
La lung nha phu kin chu o Can Tho-Hinh-4
 Phía sau nhà ông Thành. Ảnh Huỳnh Xây.
Vợ ông Thành cũng cho biết, khi nào bán chuối có tiền nhiều, bà mua cho ông một hộp nước sơn khoảng 40.000 đồng, những lúc nhà túng thiếu thì mua hộp nước sơn nhỏ hơn. Ngoài việc lấy tiền từ vườn chuối, vợ ông Thành còn thu gom nhiều vỏ hộp trong nhà đem bán ve chai lấy tiền mua nước sơn cho chồng.
Ngành chức năng địa phương cho biết, việc viết chữ lên nhiều nơi trong ngôi nhà kỳ lạ của ông Thành đã làm mất vẻ mỹ quan. Chính quyền địa phương đã đến tẩy xoá nhiều lần nhưng xoá đến đâu thì ông viết lại đến đó. Đây là một trong những nguyên nhân khiến gia đình của ông chưa được công nhận là Gia đình Văn hóa.
Theo Huỳnh Xây /Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)